Dàn sao Argentina quay lưng nhìn đối thủ Tây Ban Nha nâng cúp
BongDa.com.vnTây Ban Nha đăng quang World Cup sau khi đánh bại Argentina, nhưng trận chung kết lại bùng nổ tranh cãi bởi hành vi thiếu tinh thần thể thao của dàn sao Nam Mỹ.
Tây Ban Nha chính thức đăng quang ở World Cup 2026 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Argentina. Người hùng của đội bóng xứ đấu bò là Ferran Torres, với pha lập công ở hiệp phụ đầu tiên.
Trận chung kết khép lại trong kịch tính tột độ khi căng thẳng bùng nổ ngay sau tiếng còi dứt cuộc. Hậu vệ Nahuel Molina khơi mào cuộc âu đả bằng cú đấm vào ngực đội trưởng Rodri của Tây Ban Nha. Tiền vệ Leandro Paredes cũng nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi bóp cổ Gavi. Chưa dừng lại ở đó, trung vệ Nicolas Otamendi liên tục tiến đến áp sát và cáo buộc Rodri cùng Aymeric Laporte đã liên tục gây áp lực, "khóc lóc" với các trọng tài suốt cả trận..
Sự bối rối và giận dữ lên đến đỉnh điểm trong phần trao giải. Sau khi đi qua hàng rào danh dự của Tây Ban Nha để nhận huy chương bạc, các cầu thủ Argentina dưới sự dẫn dắt của một Lionel Messi đẫm nước mắt đã di chuyển sang phía đối diện sân đấu. Toàn bộ đội hình Argentina chủ động quay lưng về phía lễ đài khi Tây Ban Nha tiến hành nâng cúp vô địch. Ngay cả thời điểm Rodri lên nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải, các cổ động viên Nam Mỹ trên khán đài vẫn liên tục la ó, hát vang tên Messi nhằm át đi không khí ăn mừng.
Hành động này hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới chuyên môn. Cựu danh thủ Stuart Pearce và bình luận viên Adrian Durham trên talkSPORT nhận định Argentina đã thể hiện sự thiếu đẳng cấp, hoàn toàn không biết chấp nhận thất bại và là hình ảnh xấu xí tại giải đấu.
Cựu hậu vệ Gary Neville của Manchester United cũng lên tiếng lên án đích danh Paredes, với lối ứng xử không đẹp. Trong buổi lễ trao giải, một sự cố hy hữu khác đã xảy ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lúng túng đứng sai vị trí trên bục đăng quang, khiến Rodri phải hoãn màn ăn mừng cho đến khi nhà lãnh đạo này lùi về cạnh Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.




