Đã đến lúc Tuchel gạt Konsa để chọn Marc Guehi
BongDa.com.vnCùng cây viết Peter Smith của tờ Sky Sports phân tích về lỗ hổng hàng phòng ngự của tuyển Anh sau trận mở màn World Cup 2026 gặp Croatia, qua đó chỉ ra lý do HLV Thomas Tuchel cần lập tức trao cơ hội đá chính cho Marc Guehi ở cuộc đối đầu với Ghana.
Lỗ hổng từ Dallas và sự hoài nghi mang tên Stones - Konsa
Hàng công của đội tuyển Anh đã có một màn trình diễn bùng nổ và rực cháy trong trận mở màn World Cup 2026 trước đối thủ Croatia. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với sự thăng hoa của các mũi nhọn phía trên, hệ thống phòng ngự của họ tại Dallas lại mang đến một bộ mặt kém thuyết phục hơn rất nhiều. Quyết định lựa chọn cặp trung vệ đá chính gồm Ezri Konsa và John Stones của huấn luyện viên trưởng Thomas Tuchel đã làm dấy lên nhiều sự hoài nghi ngay từ trước khi bóng lăn, đặc biệt là khi lựa chọn này đồng nghĩa với việc Marc Guehi phải chấp nhận ngồi trên băng ghế dự bị.
Những sai lầm liên tiếp của cả hai trung vệ đá chính trong quá trình dẫn đến hai bàn thua trước Croatia nhanh chóng chứng minh rằng những nghi ngờ ban đầu của dư luận hoàn toàn có cơ sở. Ngay trong thời gian nghỉ giữa hiệp, chuyên gia Gary Neville của Sky Sports đã đưa ra một câu hỏi đầy chất vấn trên sóng truyền hình ITV: "Liệu Konsa và Stones có phải là một cặp đối tác có thể giúp chúng ta vô địch World Cup không?"
Neville đưa ra bình luận này sau khi chứng kiến Stones bất lực đổ người xuống sân trong tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên của tuyển Anh, và sau đó là cảnh Konsa phán đoán sai một đường chuyền bấm bóng tinh tế của đối phương ngay trước khi lưới của tuyển Anh rung lên lần thứ hai.
Cựu hậu vệ này cảnh báo thêm: "Các tiền vệ Declan Rice và Elliot Anderson sẽ phải thi đấu xuất sắc và bảo vệ hàng phòng ngự của chúng ta nhiều hơn những gì họ đã làm trong hiệp một đó."
Không chỉ dừng lại ở các tình huống dẫn đến bàn thua trực tiếp, hàng thủ của Tam Sư còn để lộ sự lúng túng ngay từ những tình huống tổ chức lối chơi từ phần sân nhà. Cả Stones và Konsa đều phạm phải những sai lầm nghiêm trọng khi để mất quyền kiểm soát bóng lúc đối mặt với lối đá áp sát tầm cao vô cùng dữ dội và cường độ lớn từ phía Croatia ở giai đoạn đầu trận đấu. Dù các con số thống kê sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên cho thấy bộ đôi này sở hữu tỷ lệ chuyền bóng chính xác ở mức tốt, nhưng những chỉ số phòng ngự chuyên sâu khác lại vẽ nên một viễn cảnh vô cùng ảm đạm.
Những con số không biết nói dối
Nhìn vào các thông số chuyên môn của cặp bài trùng Stones - Konsa trong trận đấu với Croatia, người hâm mộ tuyển Anh có lý do để cảm thấy bất an cho chặng đường dài tại giải đấu năm nay.
John Stones: Trong suốt 87 phút góp mặt trên sân, trung vệ thuộc biên chế Manchester City chỉ thực hiện vỏn vẹn đúng 1 pha tắc bóng nhưng không thành công, đi kèm với duy nhất 1 tình huống giải vây. Ở khía cạnh tranh chấp tay đôi, Stones cũng chỉ giành chiến thắng 4 lần trong tổng số 7 lượt đối đầu.
Ezri Konsa: Các thông số của ngôi sao đang khoác áo Aston Villa thậm chí còn đáng báo động hơn. Konsa chỉ thắng 3 trong số 8 pha tranh chấp tay đôi, đạt tỷ lệ chiến thắng không chiến kém cỏi khi chỉ thành công 1 lần duy nhất trong 5 pha tranh chấp trên không. Suốt cả trận, trung vệ này không có nổi một pha tắc bóng hay một tình huống đánh chặn cắt đường chuyền nào từ đối phương.
Sự thiếu hiệu quả này khiến chuyên gia Jamie Carragher phải lên tiếng bày tỏ sự bi quan về cơ hội tiến sâu của tuyển Anh tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, bất chấp việc những hoài nghi tạm thời được che mờ bởi màn trình diễn rực lửa ở hiệp hai.
Chia sẻ với Sky Sports News vào sáng hôm sau, Carragher thẳng thắn nhìn nhận: "Chúng ta có lẽ đang thiếu một điều gì đó ở hàng phòng ngự để có thể đi đến tận cùng mục tiêu."
Sự lo ngại của Carragher dành cho vị trí của John Stones còn xuất phát từ việc thiếu cảm giác bóng do không được thi đấu thường xuyên trong một thời gian dài. Stones bước vào chiến dịch World Cup 2026 với hành trang vô cùng nghèo nàn tại câu lạc bộ. Trong năm 2026, anh chỉ có vỏn vẹn 5 lần ra sân cho Manchester City. Tính rộng ra trong suốt một năm qua, Stones cũng chỉ được đá chính 5 trận tại đấu trường Ngoại hạng Anh, và điều đáng buồn là Man City đã phải nhận thất bại trong 4 trận đấu đó. Dù Stones đã khẳng định bản thân hoàn toàn sung sức và sẵn sàng ra sân trong giai đoạn nước rút của mùa giải, HLV Pep Guardiola vẫn kiên quyết ngó lơ anh để trao cơ hội cho người khác.
Bước chuyển mình lên đẳng cấp mới của Marc Guehi
Ngược lại hoàn toàn với bức tranh tối màu của người đàn anh, Marc Guehi đang trải qua những tháng ngày thăng hoa nhất trong sự nghiệp. Kể từ khi chuyển đến Manchester City từ Crystal Palace vào kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, trung vệ 25 tuổi này đã có những bước tiến thần tốc để vươn lên một đẳng cấp hoàn toàn mới. Vào tháng Năm vừa qua, anh đã bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu của mình chiếc huy chương vô địch FA Cup năm thứ hai liên tiếp, một cột mốc khẳng định sự trưởng thành vượt bậc.
Những dữ liệu chuyên môn tại Ngoại hạng Anh kể từ thời điểm Guehi ra mắt Man City vào tháng 1 chỉ ra rằng anh thuộc nhóm những hậu vệ xuất sắc nhất giải đấu ở cả bộ chỉ số phòng ngự thuần túy lẫn khả năng kéo bóng, luân chuyển bóng từ tuyến dưới:
| Chỉ số chuyên môn (Tại Premier League từ tháng 1) | Thứ hạng của Marc Guehi trong giải đấu |
| Thu hồi bóng ở 1/3 sân nhà | (87 lần) Xếp thứ 10 |
| Cắt đường chuyền (Đánh chặn) | (50 lần) Xếp thứ 4 |
| Đường chuyền hướng về phía trước | 839 (lần) Xếp thứ 6 |
| Tổng số đường chuyền thành công | (2070 lần) Xếp thứ 5 |
Chi tiết quan trọng và mang tính bước ngoặt ở đây chính là việc John Stones là người chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất từ sự xuất hiện của Guehi. Stones đã hoàn toàn mất suất đá chính ở cấp độ câu lạc bộ vào tay người đàn em do HLV Pep Guardiola bày tỏ sự ưu ái rõ rệt dành cho phong độ của Guehi. Câu hỏi đặt ra là: Liệu ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Thomas Tuchel có nên thực hiện một động thái thay đổi tương tự như người đồng nghiệp tại Man City?
Bài toán thuận chân và lệch cánh
Nếu Thomas Tuchel kiên quyết giữ Stones trong đội hình chính vì yếu tố kinh nghiệm và kỹ năng thủ lĩnh, một sai lầm chiến thuật khác cần phải được mổ xẻ: Tại sao lại xếp Stones đá ở vị trí trung vệ lệch trái để nhường hành lang cánh phải cho Ezri Konsa?
Trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại của sự chuyên biệt hóa vị trí, việc xếp đặt một cầu thủ đá nghịch cánh sở trường có thể mang đến những hệ lụy khôn lường. Thống kê chỉ ra rằng Stones rất hiếm khi phải đá ở vị trí lệch trái tại Manchester City. Trong suốt ba mùa giải gần nhất, Stones chỉ tích lũy được vỏn vẹn 371 phút thi đấu ở vị trí trung vệ lệch trái, trong khi anh có đến 1.151 phút thi đấu bên phía cánh phải sở trường.
Ngược lại, Marc Guehi dù là một cầu thủ thuận chân phải nhưng lại dành phần lớn thời gian trong sự nghiệp của mình để làm quen và vận hành ở sơ đồ lệch trái. Anh từng là nhân tố nổi bật khi chơi ở vị trí trung vệ lệch trái trong sơ đồ hàng thủ 3 người tại Crystal Palace. Dù sở hữu sự đa năng giống như Stones để có thể chơi tốt ở cả hai sơ đồ (và thực tế cũng đã có vài lần đá lệch phải tại Man City), những chi tiết nhỏ này lại tạo ra sự khác biệt vô cùng lớn về mặt cảm giác không gian. Chính Guehi từng chia sẻ với Sky Sports vào tháng 12: "Khi bạn đã chơi ở một cánh trong một thời gian dài và bạn chuyển sang cánh còn lại, điều đó có thể khiến bạn bị chệch nhịp một chút."
Việc đưa Marc Guehi trở lại đội hình xuất phát và trả John Stones về vị trí trung vệ lệch phải quen thuộc được kỳ vọng sẽ lập tức mang lại sự ổn định, chắc chắn và cảm giác an toàn cho phòng tuyến của Tam Sư. Đây cũng chính là công thức nhân sự mà Thomas Tuchel từng thử nghiệm trong trận giao hữu đầu tiên chuẩn bị cho World Cup gặp New Zealand, và từng được dự đoán sẽ là sự lựa chọn tối ưu của đội tuyển Anh tại giải đấu lần này.
Những phương án bài trí nhân sự trước thềm trận gặp Ghana
Bất chấp những lập luận chuyên môn nghiêng về phía Guehi, Thomas Tuchel sẽ phải đối mặt với những bài toán cân não về mặt quản trị nhân sự.
Phương án 1: Loại bỏ Ezri Konsa
Đây sẽ là một quyết định vô cùng tàn nhẫn và khắc nghiệt từ chiến lược gia người Đức. Cần nhớ rằng tuyển Anh suy cho cùng đã giành chiến thắng trước Croatia trong trận mở màn, và Konsa lại là một trong những học trò đáng tin cậy nhất dưới triều đại của Tuchel. Kể từ khi Tuchel lên nắm quyền, chỉ có thủ thành Jordan Pickford và đội trưởng Harry Kane là có số phút thi đấu cho đội tuyển nhiều hơn trung vệ của Aston Villa. Một thống kê thú vị khác chỉ ra rằng dưới thời Tuchel, số lần Guehi đá chính cặp trung vệ với Konsa (3 trận) thậm chí còn nhiều hơn số lần anh đá cặp với Stones (2 trận), bên cạnh 1 trận đá cặp với Dan Burn.
Phương án 2: Sử dụng sơ đồ 3 trung vệ hoặc đẩy Konsa sang cánh phải
Tuchel có thể chọn giải pháp vẹn cả đôi đường là tung cả ba cầu thủ Stones, Konsa và Guehi vào sân ngay từ đầu trong cuộc đối đầu với Ghana. Ở trận đấu với Xứ Wales vào tháng 10 năm ngoái, Konsa từng được bố trí đá hậu vệ phải trong sơ đồ có Stones và Guehi đá cặp trung vệ. Ngôi sao của Aston Villa rõ ràng sở hữu thể hình và bộ kỹ năng phòng ngự cơ bắp, thể chất áp đảo mà Tuchel cực kỳ ưa thích cho vị trí hậu vệ biên, điều giải thích vì sao ông từng ngó lơ những hậu vệ có thiên hướng tấn công như Trent Alexander-Arnold.
Tuy nhiên, phương án này sẽ trực tiếp tác động đến vị trí của Reece James, người vừa nhận được rất nhiều lời khen ngợi khi được đẩy vào đá tiền vệ trung tâm ở giai đoạn cuối trận gặp Croatia. James đang là sự lựa chọn ưu tiên số một của Tuchel cho vị trí hậu vệ phải với 5 lần đá chính dưới thời chiến lược gia này, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác.
Mặc dù vậy, tiền sử chấn thương dày đặc của Reece James buộc ban huấn luyện phải có những tính toán cẩn trọng để quản lý khối lượng vận tải và số phút thi đấu của anh ngay từ giai đoạn vòng bảng. Trước khi đá chính liên tiếp hai trận gặp Costa Rica (giao hữu) và Croatia, James đã không thể có hai trận đấu xuất phát liên tiếp trong màu áo Chelsea kể từ thời điểm tháng 3. Dù vậy, việc dưỡng sức cho James nên được thực hiện ở lượt trận cuối cùng gặp đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Panama, thay vì áp dụng ngay ở trận gặp Ghana khi mà tấm vé đi tiếp cũng như ngôi vị dẫn đầu bảng L của tuyển Anh vẫn chưa chính thức được định đoạt.
Nhìn chung, chuyên gia Jamie Carragher vẫn giữ vững lập trường về việc Tuchel cần có sự thay đổi mạnh dạn ở trung tâm hàng thủ: "Đối với tôi, cầu thủ đầu tiên trong bộ tứ vệ phải là Marc Guehi. Tôi đã ngạc nhiên khi cậu ấy không thi đấu. Tôi lo lắng về John Stones và thời gian thi đấu mà cậu ấy có được. Không chỉ trong vài tuần qua, mà là trong vài năm trở lại đây. Ý tôi là, để kỳ vọng ai đó bước vào một trận đấu như vậy và trình diễn với phong độ tốt nhất tuyệt đối của mình, tôi không hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Cậu ấy mang lại điều gì đó khác biệt so với những người khác, những người có lẽ thuần phòng ngự hơn. Stones cũng có kinh nghiệm tuyệt vời. Bạn mang cậu ấy đi là để thi đấu. Chẳng có ý nghĩa gì khi mang cậu ấy đi chỉ để ngồi trên băng ghế dự bị. Nhưng đối với tôi, Marc Guehi mới là người nên thi đấu. Tôi có lẽ sẽ trao cho Stones một cơ hội nữa và cố gắng giúp cậu ấy bắt nhịp tốc độ. Hy vọng rằng vào thời điểm bước vào các trận đấu thực sự lớn ở vòng loại trực tiếp, cậu ấy đã có hai hoặc ba trận đấu đủ 90 phút lận lưng và trông sẽ tốt hơn nhiều."
Có rất nhiều biến số và chi tiết chiến thuật đang đan xen trước mắt Thomas Tuchel. Cựu thuyền trưởng Chelsea bắt buộc phải tìm ra công thức nhân sự chuẩn xác nhất vào đúng thời điểm nếu muốn giúp đội tuyển Anh thiết lập sự cân bằng hoàn hảo giữa sức mạnh tấn công và sự vững chãi nơi hàng thủ, qua đó hiện thực hóa giấc mơ bước lên đỉnh vinh quang của thế giới.
Nếu độc giả quan tâm Tam Sư, có thể tham khảo bài viết Hồ sơ tuyển Anh ở World Cup 2026: Thomas Tuchel gánh vác sứ mệnh lịch sử.




