Đã đến lúc ban lãnh đạo Man Utd phải nhìn lại mình
BongDa.com.vnThảm bại bẽ bàng trước Como đẩy HLV Michael Carrick đến bờ vực sa thải, nhưng gốc rễ của cuộc khủng hoảng tại sân Old Trafford còn đến từ những yếu kém của ban lãnh đạo.
Manchester United vừa nhận thất bại 1-4 trước Como tại đấu trường Champions League, một kết quả đủ tồi tệ để đẩy HLV Michael Carrick đến bờ vực sa thải ngay trước thềm cuộc đối đầu với Bournemouth. Tuy nhiên, sự sụp đổ tại sân Giuseppe Sinigaglia vượt xa khỏi những sai lầm chiến thuật đơn thuần của vị thuyền trưởng người Anh. Nguyên nhân cốt lõi bắt nguồn từ hàng loạt quyết định yếu kém của ban lãnh đạo đội bóng trong việc chuẩn bị nền tảng lực lượng.
Chính sự hời hợt trong công tác chuyển nhượng mùa hè đã tước đi sức mạnh cạnh tranh của đội chủ sân Old Trafford. Việc thượng tầng không thể mang về một hậu vệ cánh trái hay một tiền đạo cắm thực thụ, cộng thêm bối cảnh đội hình đang mất tới gần 10 cầu thủ vì chấn thương và thẻ phạt, đã ép ban huấn luyện phải sử dụng những phương án chắp vá.
Trái đắng lập tức xuất hiện trước một Como mới thăng hạng giải đấu cao nhất Italy cách đây 2 năm. Dưới sự dẫn dắt của HLV Cesc Fabregas, đội chủ nhà thi đấu kỷ luật, pressing đồng bộ và dễ dàng bẻ gãy hệ thống của đại diện nước Anh. Hệ quả là Quỷ đỏ thủng lưới ngay phút thứ 2, kiểm soát bóng vỏn vẹn 36% trong hiệp một. Sự thiếu hụt nhân sự chất lượng khiến những nỗ lực dâng cao trở nên thiếu tổ chức, liên tục để lộ khoảng trống chết người ở tuyến dưới.
Trên hàng công, đội trưởng Bruno Fernandes đánh mất sự điềm tĩnh và bộc lộ rõ sự ức chế khi từ chối giao tiếp với Carrick lúc bị thay ra. Thất bại thảm hại này biến Man Utd thành đội đầu tiên trong lịch sử Champions League nhận bàn thua ở 2 phút đầu trong hai trận liên tiếp, đồng thời lập kỷ lục buồn với trận thua nặng nề nhất tại cúp châu Âu kể từ năm 1994.
Hình ảnh Carrick lầm lũi tiến về phía khán đài sân khách để xin lỗi làm gợi nhớ đến khoảnh khắc cuối cùng của Ole Gunnar Solskjaer tại Vicarage Road 5 năm trước. Chỉ 5 tháng sau khi đưa đội bóng giành vé dự cúp châu Âu sớm 3 vòng đấu, mọi thành quả của Carrick đang dần tan biến, và ông cũng thẳng thắn thừa nhận màn trình diễn của toàn đội là không thể chấp nhận.
Dù vậy, làn sóng chỉ trích nhắm vào duy nhất chiến lược gia này là thiếu khách quan. Giống như những quan điểm mà Lisandro Martinez từng công khai chia sẻ, ban lãnh đạo câu lạc bộ cần tự kiểm điểm lại vai trò của mình. Việc thiếu định hướng và xây dựng lực lượng hời hợt từ cấp quản lý mới là nguyên nhân trực tiếp đẩy đội bóng vào cơn khủng hoảng này.




