Đả bại HAGL, PVF-CAND nhen nhóm cơ hội trụ hạng

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Đả bại HAGL, PVF-CAND nhen nhóm cơ hội trụ hạng

BongDa.com.vnPVF-CAND trình diễn lối đá thuyết phục, áp đảo trước đội chủ nhà HAGL. Kết quả, PVF-CAND giành chiến thắng 2-1.

HAGL thua 1-2 trước PVF-CAND.
HAGL thua 1-2 trước PVF-CAND.

Chiều nay, CLB HAGL có cuộc tiếp đón PVF-CAND trên sân nhà trong khuôn khổ V-League. Trong tình thế bị dồn vào chân tường, PVF-CAND đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác biệt ngay trên sân Pleiku.

Hiệp 1 trận đấu diễn ra hấp dẫn với 3 bàn thắng được ghi, phản ánh đúng khát khao giành điểm của PVF-CAND.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, PVF-CAND đã chủ động dâng cao đội hình và liên tục vây hãm khung thành đội chủ nhà. Sự cơ động của Thanh Nhàn và Vũ Tín bên hành lang cánh trái đã tạo ra sức ép nghẹt thở.

Phút thứ 3, Thanh Nhàn có cơ hội vàng để mở tỷ số sau khi loại bỏ thủ môn Phước Sang, nhưng đáng tiếc cú sút của tiền đạo này đưa bóng dội cột dọc. HAGL có câu trả lời đanh thép ở phút 12 khi Duy Tâm thực hiện pha đá phạt trực tiếp đưa bóng tìm đến đúng cột dọc khung thành đội khách.

Thế bế tắc cuối cùng cũng được khai thông ở phút 29. Sau khi tổ trọng tài check VAR để kiểm tra lỗi việt vị, bàn thắng của Mahmoud đã được công nhận.

Lý Đức ghi bàn cho PVF-CAND.
Lý Đức ghi bàn cho PVF-CAND.

Ngoại binh này có tình huống đánh đầu cận thành chính xác từ pha dàn xếp tấn công sắc nét bên cánh trái, đưa PVF-CAND vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng giúp tinh thần đội khách lên cao, giúp họ chơi thanh thoát và làm chủ hoàn toàn thế trận trong những phút tiếp theo.

Tận dụng sự lúng túng của hệ thống phòng ngự HAGL, PVF-CAND nhân đôi cách biệt ở phút 41. Tận dụng sai lầm từ thủ môn Phước Sang khi bắt bóng không dính, Lý Đức đã có mặt đúng lúc để đệm bóng vào lưới trống. Lý Đức là một trong những bản hợp đồng đáng chú ý của PVF-CAND khi anh chuyển từ CLB CAHN vào tháng 2 năm 2026.

Tưởng chừng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số cách biệt, thì ở phút bù giờ cuối cùng, Conceicao đã thắp lại hy vọng cho đội bóng phố Núi. Từ đường chuyền của Ngọc Lâm, Conceicao khống chế gọn gàng trước khi dứt điểm rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Mahmoud ghi bàn cho PVF-CAND.
Mahmoud ghi bàn cho PVF-CAND.

Hiệp 1 khép lại với ưu thế tạm nghiêng về PVF-CAND. Dù HAGL đã có bàn gỡ quan trọng, nhưng màn trình diễn rực lửa của đội khách cho thấy họ sẵn sàng làm tất cả để mang về 3 điểm trong cuộc chiến sinh tử này. 

Hiệp 2 trận đấu diễn ra với kịch bản toan tính và thực dụng. Dù nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa, đội bóng phố Núi vẫn không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự kiên cố của đội khách, qua đó chấp nhận một kết quả bất lợi.

Trong khoảng 15 phút đầu hiệp 2, tốc độ trận đấu bị kéo xuống khá thấp do lối đá cẩn trọng và đầy toan tính của đội khách. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng các học trò của HLV Lê Quang Trãi tỏ ra bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối phương.

Ngược lại, dù lùi sâu phòng ngự nhưng PVF-CAND vẫn sở hữu những pha phản công sắc lẹm. Phút 64, Mpande suýt chút nữa đã chấm dứt hy vọng của đội chủ nhà với cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Trong 15 phút cuối trận, thế trận hoàn toàn nghiêng về phía PVF-CAND khi họ mới là đội sở hữu nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt hơn nhờ các đường phản công nhanh. Kết thúc 90 phút, PVF-CAND giành chiến thắng 2-1 trước HAGL.

Kết quả này giúp đội khách (đứng thứ 13) thu hep với CLB CA TP.HCM xuống còn bốn điểm (17 so với 21), đồng thời nhỉnh hơn đội cuối bảng Đà Nẵng một điểm. Cơ hội trụ hạng nhen nhóm lên với PVF-CAND.

Kết quả chung cuộc: HAGL 1-2 PVF-CAND

Cầu thủ ghi bàn:

HAGL: Conceicao (45+3')

PVF-CAND: Mahmoud (29'), Lý Đức (41')