Cựu sao tuyển Bồ tin tưởng Ronaldo bất chấp búa rìu dư luận
BongDa.com.vnTrước làn sóng chỉ trích hướng về Cristiano Ronaldo tại World Cup 2026, cựu trung vệ Bruno Alves đã lên tiếng bảo vệ và thúc giục đồng đội chiến đấu vì người đội trưởng.
Đội tuyển Bồ Đào Nha vừa có khởi đầu đầy áp lực tại chiến dịch vòng bảng World Cup 2026 sau trận hòa 1-1 trước đối thủ CHDC Congo.
Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào màn trình diễn kém thuyết phục của đội trưởng Cristiano Ronaldo khi anh bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn ngon ăn. Tiền đạo 41 tuổi đang phải gánh chịu làn sóng chỉ trích nặng nề từ dư luận do trải qua chuỗi 10 trận liên tiếp không thể nổ súng cho đội tuyển quốc gia ở các giải đấu lớn. Sự bực bội của ngôi sao thuộc biên chế Al-Nassr lộ rõ sau tiếng còi mãn cuộc khi anh đơn độc đi thẳng vào đường hầm, từ chối ở lại sân cùng các đồng đội để tri ân người hâm mộ. Hành động này nhanh chóng thổi bùng lên những tranh cãi gay gắt về vai trò cũng như tầm ảnh hưởng của anh trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Roberto Martinez.
Giữa tâm bão búa rìu dư luận hướng vào siêu sao người Bồ Đào Nha, cựu trung vệ Bruno Alves đã chính thức lên tiếng để bảo vệ người đồng đội từng cùng anh lên ngôi vô địch EURO 2016. Trên trang mạng xã hội Instagram cá nhân, Alves khẳng định vị thế thần tượng của CR7: "Hãy tôn trọng, các tượng đài là vô giá với thời gian! Rất nhiều người đang bàn luận về bóng đá mà chưa từng làm được trò trống gì cho nền bóng đá cả. Chỉ những ai làm được nhiều hơn mới có quyền chỉ trích! Cristiano, chúng tôi tin tưởng anh dù có bất cứ điều gì xảy ra".
Trước đó, trong một bài phỏng vấn với tờ A BOLA, nhà cựu vô địch này cũng bày tỏ mong muốn cháy bỏng rằng thế hệ đàn em tại tuyển quốc gia phải làm tất cả để đưa Bồ Đào Nha lên ngôi vương, xem chiếc cúp vàng thế giới là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho sự nghiệp vĩ đại của thủ quân tuyển nhà.
Để biết thêm thông tin về tuyển Bồ Đào Nha, bạn đọc có thể tham khảo bài viết Hồ sơ tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2026: Ước mơ lớn nhất của Ronaldo.




