Cục diện Ngoại hạng Anh trước 7 vòng đấu sinh tử cuối cùng

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Cục diện Ngoại hạng Anh trước 7 vòng đấu sinh tử cuối cùng

BongDa.com.vnMùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26 chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc. Với 7 vòng đấu còn lại, đợt tập trung ĐTQG là lúc thích hợp để nhìn lại cục diện toàn diện của giải đấu, từ cuộc đua song mã đến ngai vàng, tấm vé vươn ra châu Âu, cho đến cuộc chiến sinh tử nơi đáy bảng.

Ngoại hạng Anh 2025/26 chứng kiến nhiều cuộc đua gay cấn.
Ngoại hạng Anh 2025/26 chứng kiến nhiều cuộc đua gay cấn.

Căng thẳng cuộc đua song mã

Cuộc đua đến ngôi vương giờ đây chỉ còn là câu chuyện riêng giữa Arsenal và Manchester City. Thầy trò HLV Mikel Arteta đang dẫn đầu BXH, bỏ xa đối thủ 9 điểm. Tuy nhiên, Man City vẫn nắm trong tay quyền tự quyết khi còn một trận chưa đá và đặc biệt là lợi thế sân nhà trong trận "chung kết sớm" đón tiếp chính Arsenal vào ngày 19/4 tới.

Tâm lý của "Pháo thủ" có thể bị ảnh hưởng nặng nề sau thất bại trước chính nửa xanh thành Manchester tại chung kết Cúp Liên đoàn (EFL Cup) vừa qua. Hơn nữa, Arsenal đang phải vắt sức cho đấu trường Champions League, trong khi Man City đã bị loại và hoàn toàn có thể dồn toàn lực cho Ngoại hạng Anh – giải đấu mà họ đã vô địch 6 lần trong 8 mùa giải gần nhất nhờ khả năng bứt tốc ngoạn mục ở giai đoạn cuối.

Hỗn chiến giành vé dự cúp châu Âu

Với việc bóng đá Anh đang đứng trước cơ hội lớn có thêm suất dự Champions League mùa sau, top 5 Ngoại hạng Anh gần như chắc chắn sẽ có vé. Arsenal, Man City, Man Utd và Aston Villa đã tạo ra một khoảng cách an toàn.

Tuy nhiên, phần còn lại của giải đấu đang chứng kiến một cuộc hỗn chiến thực sự. Từ vị trí thứ 5 của Liverpool đến thứ 13 của Bournemouth chỉ cách nhau vỏn vẹn 7 điểm. Tấm vé dự Europa League và Conference League đang là mục tiêu tranh giành nảy lửa. Đáng chú ý có Brentford – đội bóng đang đứng thứ 7 và khát khao lần đầu tiên bước ra sân chơi châu lục trong lịch sử 134 năm của CLB, hay tân binh Sunderland cũng đang mơ về kỳ tích châu Âu.

Bi kịch rình rập Tottenham

Ở nhóm cầm đèn đỏ, việc kém nhóm an toàn lần lượt 13 và 10 điểm khiến Wolves và Burnley coi như đã đặt một chân xuống chơi tại Championship mùa sau.

Tấm vé xuống hạng cuối cùng sẽ là cuộc trốn chạy của 4 cái tên: Leeds United, Nottingham Forest, Tottenham Hotspur và West Ham. Gây sốc nhất chính là Tottenham. Chuỗi trận không biết mùi chiến thắng kéo dài từ tháng 12 năm ngoái có thể đẩy đội bóng Bắc London xuống nhóm rớt hạng ngay ở vòng đấu tiếp theo.

Spurs đang đứng sát nhóm xuống hạng.
Spurs đang đứng sát nhóm xuống hạng.

Nóng bỏng các danh hiệu cá nhân

Ở cuộc đua Vua phá lưới, khoảng cách đang ngày càng bị thu hẹp. Dù Erling Haaland vẫn dẫn đầu với 22 pha lập công, nhưng phong độ của anh đã chững lại từ dịp Giáng sinh. Tận dụng cơ hội đó, "hiện tượng" Igor Thiago của Brentford đã bứt tốc mạnh mẽ với 19 bàn thắng, phả hơi nóng trực tiếp vào gáy tiền đạo người Na Uy.

Trong khi đó, giải thưởng Vua kiến tạo gần như đã gọi tên Bruno Fernandes. Thủ quân của Man Utd sở hữu 16 đường kiến tạo, gấp đôi người xếp thứ hai là Rayan Cherki (Man City). Mục tiêu thực sự của tiền vệ người Bồ Đào Nha lúc này là phá vỡ kỷ lục 20 pha kiến tạo trong một mùa giải mà Thierry Henry và Kevin De Bruyne đang nắm giữ.

Cuối cùng, ở cuộc đua Găng tay vàng, David Raya đang thể hiện sự thống trị tuyệt đối. Thủ thành của Arsenal đã có 15 trận giữ sạch lưới, vượt xa Gianluigi Donnarumma và Jordan Pickford (cùng 11 trận).

FA Cup FA Cup

St. Mary's StadiumSt. Mary's Stadium

02:00 - 05-04-2026