Tiền đạo của Chelsea, Nicolas Jackson đã chia sẻ về hat-trick đầu tiên của anh cho The Blues. Chân sút người Senegal nói rằng anh rất vui khi đạt được cột mốc quan trọng khi chơi cho 'câu lạc bộ lớn nhất nước Anh'.
Jackson đã ghi ba bàn trong khoảng thời gian 22 phút để giúp đoàn quân Mauricio Pochettino đánh bại Tottenham Hotspur 4-1, trong một đêm hỗn loạn với năm bàn thắng không được công nhận, hai thẻ đỏ và một quả phạt đền.
Jackson không chỉ giúp Chelsea đánh bại Tottenham, mà anh còn tái lập thành tích đã tồn tại rất lâu trong lịch sử. Cầu thủ 22 tuổi trở thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick vào lưới Tottenham ở Premier League kể từ Hasselbaink năm 2002.
Đây mới chính là Jackson mà Chelsea muốn mua về.
Jackson cũng có tới 3 kiểu ăn mừng khác nhau vào trận đấu đêm qua. Người ta thấy anh ấy hôn gió các cổ động viên Tottenham sau bàn thắng đầu tiên, lặp lại màn ăn mừng của Marcus Rashford sau bàn thứ hai và cú 'SIU' của Cristiano Ronaldo sau bàn thắng thứ ba.
Nói chuyện với Sky Sports sau trận đấu, Jackson nói:
“Tôi rất hạnh phúc và đây là khoảng thời gian khó khăn với mọi người trong đội.
Chúng tôi đang trở lại một cách chậm rãi nhưng hiệu quả. Tôi rất hạnh phúc khi ghi được ba bàn thắng. Đây là hat-trick đầu tiên của tôi, vì vậy tôi rất vui khi được làm điều đó với câu lạc bộ lớn nhất nước Anh.
PC_Ads_In_Article
Tôi cần phải luôn cải thiện và làm việc chăm chỉ hơn. Tottenham có một sân vận động tuyệt vời và những người hâm mộ tuyệt vời, vì vậy chúng tôi cần phải chiến đấu và giành chiến thắng trong trận đấu.”
'Trận đấu sẽ thực sự khó khăn nếu họ tiếp tục duy trì đội hình của mình. Chúng tôi có những cầu thủ chất lượng để chuyền bóng. Vì thế, chúng tôi đã thắng. Chúng tôi đã mơ về việc giành chiến thắng trong những trận đấu lớn và sự tự tin trong toàn đội đang đến dần dần."
Khó khăn là động lực để Jackson vượt qua.
Jackson đã bị chỉ trích trong những tuần gần đây sau chuỗi màn trình diễn tệ hại của The Blues. Tiền đạo người Senegal gia nhập Chelsea với giá 32 triệu bảng từ Villarreal vào mùa hè nhưng đã phải vật lộn để thích nghi với cuộc sống ở Stamford Bridge. Cầu thủ 22 tuổi này chỉ ghi được 2 bàn thắng ở Premier League trong 9 lần ra sân trước trận đấu của Chelsea với Tottenham.
Jackson hy vọng cú hat-trick của anh sẽ khiến những người chỉ trích im lặng. Trong khi Cole Palmer cũng hoan nghênh đồng đội của mình sau màn trình diễn đêm thứ Hai.
Phát biểu sau trận đấu, Palmer nói:
"Đó là một khởi đầu khó khăn với anh ấy, không cần phải giấu giếm, nhưng tối nay anh ấy đã rất xuất sắc. Anh ấy chỉ cần cúi đầu và chăm chỉ tập luyện hơn là sẽ lập được nhiều hat-trick hơn.
11 đấu với 9 người sẽ dễ dàng hơn nhưng chúng tôi biết mình phải thắng trận đấu khi họ vẫn còn 10 người. Khi con số xuống còn 9, chúng tôi tự nhủ mình cần ghi bàn, tiếp tục ép sân và thực hiện các pha xuyên phá vào các khoảng trống của đối thủ."