Crystal Palace trở thành "kẻ phán quyết" ngôi vương Ngoại h…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Crystal Palace trở thành "kẻ phán quyết" ngôi vương Ngoại hạng Anh

BongDa.com.vnKịch bản hấp dẫn của Ngoại hạng Anh đang được dựng lên trong những vòng đấu cuối cùng. Cuộc đua vô địch là câu chuyện riêng giữa Arsenal và Manchester City, nhưng Crystal Palace sẽ đóng vai trò quan trọng.

Palace có hàng loạt trận đại chiến vào cuối mùa giải.
Palace có hàng loạt trận đại chiến vào cuối mùa giải.

Từ một đội bóng phải thở phào khi không bị cuốn sâu vào cuộc chiến trụ hạng, "Đại bàng" thành London bỗng nhiên hóa thành "kẻ phán quyết" tối cao. Lý do rất đơn giản: 2 trong 3 trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Oliver Glasner là những màn đụng độ trực tiếp với cả Man City (giữa tuần này) và Arsenal (ngày hạ màn).

Hãy nhìn vào cục diện hiện tại để thấy Palace đang nắm quyền sinh sát ra sao. Man City đang ngước nhìn Arsenal với khoảng cách 5 điểm nhưng nắm trong tay 1 trận chưa đá. Nút thắt đầu tiên nằm ở sân Etihad vào giữa tuần này. Nếu Palace tạo ra cơn địa chấn và gieo sầu cho nửa xanh thành Manchester, Arsenal sẽ đứng trước cơ hội ngàn vàng: đăng quang ngôi vô địch ngay đầu tuần tới nếu họ đánh bại Brentford.

Nhưng nếu bản lĩnh lên tiếng và Man City khuất phục được Palace, khoảng cách sẽ bị thu hẹp xuống chỉ còn 2 điểm. Khi đó, bóng đá Anh sẽ được chứng kiến một ngày hạ màn kịch tính đến nghẹt thở, và đối thủ của Arsenal ở trận đấu sinh tử đó lại tiếp tục là Crystal Palace.

Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ dừng lại ở Ngoại hạng Anh. Bản thân Crystal Palace đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử của riêng họ: Trận chung kết Conference League gặp Rayo Vallecano sẽ diễn ra chỉ đúng 3 ngày sau trận đấu cuối cùng với Arsenal. Điều này đặt HLV Oliver Glasner vào một bài toán hóc búa. Liệu ông sẽ cất giữ các trụ cột để dưỡng sức cho trời Âu, vô tình "trải thảm đỏ" cho Arsenal vô địch, hay sẽ tung ra đội hình mạnh nhất và đá sống mái đến cùng?

Palace có lịch đấu dày ở giai đoạn cuối mùa.
Palace có lịch đấu dày ở giai đoạn cuối mùa.

Trước những sức ép và vô vàn thuyết âm mưu từ dư luận, chiến lược gia người Áo trả lời: "Tôi vừa kiểm tra lại bảng lương của mình xem có nhận được đồng nào từ Arsenal hay Man City không. Câu trả lời là không. Tôi chịu trách nhiệm với Crystal Palace, chứ không phải với họ. Chúng tôi luôn làm những gì tốt nhất cho chính mình".

Đặc biệt, Glasner còn để lại một câu nói mang tính châm biếm sâu sắc nhắm thẳng vào công tác trọng tài của giải đấu: "Tôi nghĩ tầm ảnh hưởng của chúng tôi đến cuộc đua vô địch chắc chắn còn ít hơn cả VAR".

Phát ngôn của Glasner không chỉ là một cách giảm tải áp lực cho các học trò, mà còn là lời khẳng định về lòng kiêu hãnh. Ông tuyên bố các cầu thủ không thể "tắt máy" trong hai tuần rồi bất ngờ "bật lại" phong độ trước thềm chung kết. Họ cần duy trì nhịp độ thi đấu, và minh chứng rõ nhất là sức mạnh thể chất đáng gờm mà Palace đã thể hiện trước Everton dù phải cày ải liên tục.

Crystal Palace không có nghĩa vụ phải phục vụ giấc mơ của bất kỳ ai. Họ sẽ bước ra sân vì niềm kiêu hãnh của chính mình, và dù vô tình hay hữu ý, những nhịp đập cánh của "Đại bàng" sẽ tạo ra một cơn bão định đoạt ngai vàng của bóng đá Anh mùa này.