Conte và Pep: Cuộc gặp định mệnh cách đây 14 năm
BongDa.com.vnConte và Pep đã từng đối đầu nhau cách đây 14 năm khi còn là cầu thủ. Đó là cuộc gặp định mệnh, để bây giờ họ trở thành đối thủ trên cương vị HLV.
Đêm nay hai chiến lược gia tài năng của bóng đá thế giới, Conte và Pep sẽ có lần thứ hai chạm trán nhau trên cương vị HLV. Dù vậy, ít người biết được rằng, cách đây hơn 14 năm, hai con người đó đã từng có một lần "bước ngang" đời nhau khi cả hai còn là cầu thủ.
Điều khá bất ngờ, Conte là một tiền vệ lớn của Juve, Pep cũng là một tiền vệ nổi tiếng của Barca, nhưng cuộc gặp giữa 2 người vào ngày 27/4/2003 lại không phải là cuộc chạm trán giữa 2 ông lớn ấy trên đấu trường châu lục. Đó chỉ là một trận đấu bình thường trong khuôn khổ Serie A, khi Pep từ Tây Ban Nha sang Ý chơi cho đội bóng nhỏ Bresscia.
Trận đấu này diễn ra trên SVĐ Delle Alpi (sân cũ của Juventus), kết thúc với chiến thắng 2-1 cho Juventus. Một trận đấu không có nhiều điều để nói nhưng nó dường như là cuộc gặp định mệnh giữa 2 người đàn ông - cuộc gặp nhỏ nhưng dường như có ý nghĩa ấn định cho những lần tái ngộ lớn trong tương lai.
Conte đề cao sự chắc chắn.
Sau trận đấu trên, Conte có thêm một mùa giải cùng Juventus trước khi giải nghệ. Về phần Guardiola, ông quyết định sang Qatar dưỡng già sau mùa giải đó trước khi chính thức treo giầy vào năm 2006. Kết thúc sự nghiệp "quần đùi áo số", cả hai bắt đầu dấn thân vào nghiệp cầm quân.
Tác giả cuốn "Pep Guardiola: Cuộc cách mạng" Marti Perarnau đã viết: "Pep Guardiola nhìn thấy chính mình bên trong Conte. Đam mê, nhiệt huyết, đạo đức và quyết tâm." Có thể thấy, cuộc gặp vô tình năm ấy đã ảnh hưởng đến sự nghiệp HLV của cả hai sau này.
Pep lại tôn thờ lối chơi tấn công quyến rũ.
Một người anh hùng luôn cần một đối thủ xứng tầm. Conte và Pep chắc chắn luôn nhìn về nhau trong bước đường từ lúc mới bắt đầu nghề HLV cho đến khi thành công như hiện tại. Marti Perarnau cũng từng tiết lộ rằng, Pep tin chắc Chelsea của Conte sẽ là đối thủ trực tiếp của ông trong cuộc đua đến ngôi vô địch Ngoại hạng Anh.
Ngay cả lối chơi mà Conte và Pep lựa chọn cho CLB mình sẽ dẫn dắt cũng đã định sẵn sau này, cuộc đối đầu giữa họ sẽ rất hấp dẫn. Mang trong mình dòng máu Italia, Conte chọn lối chơi lấy sự chắc chắn làm tôn chỉ. Đừng nhầm lẫn Conte là một người tôn thờ chủ nghĩa phòng ngự. Phòng ngự hay tấn công, cầm bóng hay không cầm bóng, đối với ông không quan trọng, quan trọng là luôn đảm bảo sự chắc chắn cho khung thành đội nhà.
Italia Euro 2016 là minh chứng sống động cho lối chơi Conte. Trước các đối thủ mạnh như Bỉ, Tây Ban Nha hay Đức, dù tấn công hay phòng ngự, Azzurri luôn tạo cảm giác cho tất cả rằng, rất khó để xuyên thủng mành lưới đằng sau Buffon.
Nhưng trên hết cả hai đều là những HLV tài năng.
Pep thì lại khác, thấm nhuần triết lý tổng lực của Johan Cruyff, ông hướng đến lối chơi tấn công đẹp mắt. Pep đã tạo đặc sản tiki-taka làm say đắm lòng người. Đối với Pep, cầm bóng là ưu tiên số một, cầm bóng giúp ông tấn công, giúp ông phòng ngự và giúp ông tạo ra sự chắc chắn.
Đêm nay, hai con người đặc biệt này lại có dịp đối đầu nhau khi Chelsea chạm trán Man City. Dù kết quả như thế nào, cuộc chiến giữa cả hai chắc chắn sẽ tạo ra cảm xúc đặc biệt cho người hâm mộ trên toàn thế giới.