Công kích sếp MU, Roy Keane đòi phạt 2 tuần lương của Lisan…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Công kích sếp MU, Roy Keane đòi phạt 2 tuần lương của Lisandro Martinez

BongDa.com.vnCựu danh thủ Roy Keane đề xuất phạt trừ Lisandro Martinez hai tuần lương sau khi trung vệ này công khai chỉ trích Giám đốc bóng đá Jason Wilcox của Manchester United

Lisandro Martinez hứng chịu không ít chỉ trích vì phát ngôn nhắm thẳng vào BLĐ MU. Ảnh: EPA Images.
Lisandro Martinez hứng chịu không ít chỉ trích vì phát ngôn nhắm thẳng vào BLĐ MU. Ảnh: EPA Images.

Thất bại 0-2 trên sân của Atletico Madrid tại đấu trường Champions League đã thổi bùng lên ngọn lửa căng thẳng trong phòng thay đồ Manchester United. Tâm điểm của vụ lùm xùm gọi tên Lisandro Martinez khi trung vệ người Argentina có những phát ngôn công kích trực tiếp đến Giám đốc bóng đá Jason Wilcox.

Ngay sau trận đấu tại sân Metropolitano, Martinez đã thẳng thừng phàn nàn về chất lượng đội hình và yêu cầu giới thượng tầng phải đầu tư mạnh tay hơn nữa. Điều đáng nói là sự bức xúc này xuất hiện ngay cả khi Quỷ đỏ đã bạo chi tới 155 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè để mang về bốn tân binh bao gồm Youri Tielemans, Andrey Santos, Carlos Baleba và thủ thành Karl Darlow.

Động thái bốc đồng của Martinez lập tức chia rẽ cộng đồng người hâm mộ và chọc giận cựu đội trưởng Roy Keane. Xuất hiện trên chương trình podcast The Overlap, khi Gary Neville vừa đọc lại trích dẫn bình luận của Martinez, Keane đã ngắt lời đầy phẫn nộ: "Hãy để tôi dừng cậu lại ngay tại chi tiết này... 'chúng ta đã có một mùa giải tuyệt vời vào năm ngoái'. Đó, gốc rễ góc nhìn của cậu ta xuất phát từ đấy. Cậu ta thực sự ảo tưởng rằng mình vừa trải qua một mùa giải tuyệt vời sao. Chà, cậu ta xứng đáng bị phạt tước hai tuần lương chỉ vì dám thốt ra câu nói đó."

Về phía ban lãnh đạo Man Utd, họ vẫn chưa đưa ra bất kỳ án phạt chính thức nào. HLV Michael Carrick cố gắng xoa dịu dư luận, khẳng định ông cần tìm hiểu thêm thông tin và cho rằng đó đơn thuần là cảm xúc bùng phát sau một thất bại: "Tôi chưa trực tiếp xem đoạn phỏng vấn mà chỉ mới nghe kể lại. Tôi nghĩ nguyên nhân một phần xuất phát từ cảm xúc của trận đấu, khi bạn thất vọng vì không thể giành điểm. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc không phải là lúc thích hợp để mổ xẻ bài phỏng vấn ấy. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là tất cả phải nhanh chóng bước tiếp. Đội bóng có một trận đại chiến vào Chủ nhật và việc duy trì sự tập trung cao độ là bắt buộc. Tập thể này đang mang bầu không khí buồn bã. Bản thân tôi cũng cực kỳ thất vọng về một vài điều, và các chàng trai cũng cảm thấy như vậy."

Manchester United sẽ cần sớm gác lại những mâu thuẫn nội bộ này để chuẩn bị cho chuyến làm khách được dự báo nhiều giông bão trên sân của Leeds United vào ngày 18/10 tới.