Con trai Carrick ra mắt đội một Man United ở tuổi 16
BongDa.com.vnJacey Carrick, con trai của cựu tiền vệ lừng danh Michael Carrick, vừa chạm cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi có trận đấu đầu tiên cho đội một Manchester United.
Tài năng trẻ 16 tuổi được trao cơ hội ra sân trong trận giao hữu kín giữa MU và Lausanne – đội bóng thuộc quyền sở hữu của tập đoàn INEOS. Trong bối cảnh đội hình chính thiếu vắng tới 22 cầu thủ do chấn thương và các đợt tập trung đội tuyển quốc gia, ban huấn luyện đã triệu tập hàng loạt gương mặt triển vọng từ học viện.
Chơi ở vị trí tiền vệ giống hệt người cha Michael Carrick của mình, Jacey đã có 5 lần ra sân cho đội U18 mùa này trước khi được thử lửa ở cấp độ cao nhất.
Gia nhập học viện Quỷ đỏ từ năm 6 tuổi, Jacey vừa chính thức ký hợp đồng học bổng với câu lạc bộ vào tháng 7 vừa qua. Trên mạng xã hội, toàn bộ bài đăng của cậu đều dành trọn cho đội bóng thời niên thiếu, từ các chức vô địch giải trẻ cho đến hợp đồng học bổng thế hệ 2026. Đáng chú ý, Jacey lớn lên cùng lò đào tạo và là bạn thân từ thuở ấu thơ của Kai Rooney – con trai cựu tiền đạo Wayne Rooney.
Mối duyên của Jacey với Old Trafford đã bắt đầu từ khi cậu mới chập chững biết đi. Tháng 5/2011, cậu bé 1 tuổi từng xuất hiện trên sân cỏ để chia vui cùng cha sau chức vô địch Ngoại hạng Anh của Man United. Đến tháng 5/2016, Jacey cùng chị gái Louise làm mascot dẫn đầu đoàn quân Quỷ đỏ ở trận gặp Bournemouth. Tháng 6/2017, cậu lại cùng cha sải bước trong trận đấu tri ân sự nghiệp của Carrick.
Michael Carrick từng thừa nhận con trai mình "bị ám ảnh bởi Man Utd". Tháng 1/2018, HLV Jose Mourinho thậm chí từng đặc cách cho phép Jacey bước vào phòng thay đồ tại sân Turf Moor trước trận thắng Burnley.
Bên cạnh tài năng bóng đá, Jacey còn được cha giáo dục nề nếp từ nhỏ. Trong cuốn sách xuất bản năm 2018, Michael Carrick tự hào viết: “Tôi rất tự hào về Louise và Jacey, bởi điều đầu tiên các giáo viên nói với chúng tôi trong buổi họp phụ huynh là cả hai đứa đều thực sự tốt bụng và rất lễ phép.”




