Cơn lốc Viking nhấn chìm vũ điệu Samba

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Cơn lốc Viking nhấn chìm vũ điệu Samba

BongDa.com.vnVới màn trình diễn chói sáng của Erling Haaland, tuyển Na Uy đã biến gã khổng lồ Brazil thành bại tướng bằng thắng lợi thuyết phục, qua đó chính thức giành vé vào vòng tứ kết World Cup năm nay.

Na Uy đã có một trận đấu quả cảm. Ảnh: Getty.
Na Uy đã có một trận đấu quả cảm. Ảnh: Getty.

Màn chạm trán cân não tại vòng 16 đội trên đất Mỹ chứng kiến một cột mốc không tưởng của bóng đá thế giới khi Na Uy, quốc gia với 5 triệu dân, đã hiên ngang bước vào tứ kết World Cup sau khi đánh bại gã khổng lồ Brazil với tỷ số 2-1.

Thất bại cay đắng này khiến đoàn quân của huấn luyện viên Carlo Ancelotti xách valy về nước, chấm dứt giấc mơ chạm tay vào chiếc cúp vàng thứ sáu của đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1990, Selecao không thể góp mặt ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất giải đấu. 

Phải thừa nhận dấu ấn đậm nét của huấn luyện viên Stale Solbakken khi Na Uy tự tin áp đặt lối chơi và kiểm soát bóng tới hai phần ba thời lượng so với Brazil. Nhận thấy thế trận cần sự đột biến ở hiệp hai, chiến lược gia này dũng cảm rút các cầu thủ chạy cánh để tung Andreas Schjelderup vào sân.

Sự thay đổi người này ngay lập tức mang lại hiệu quả tối đa khi chính Schjelderup có quả tạt chuẩn xác giúp Na Uy khai thông thế bế tắc. Ngược lại, kế hoạch phòng ngự phản công của Carlo Ancelotti dù giúp Vinicius Junior có nhiều khoảng trống trong sơ đồ 4-4-2 nhưng các chân sút Brazil lại tỏ ra quá phung phí trước các cơ hội rõ rệt.

Erling Haaland tiếp tục chứng minh giá trị của một ngôi sao không thể ngăn cản với hai khoảnh khắc xuất thần để định đoạt số phận trận đấu. Phút 78, từ quả tạt của Schjelderup, tiền đạo này bật cao vượt trội so với trung vệ Gabriel Magalhaes, đánh đầu tung lưới Alisson mở tỷ số. Chỉ ít phút sau, anh nhân đôi cách biệt bằng cú dứt điểm uy lực và chính xác từ ngoài vòng cấm.

Hai bàn thắng quý giá nâng tổng thành tích của anh lên 62 bàn sau 54 trận cho đội tuyển quốc gia, đồng thời là pha lập công thứ sáu và thứ bảy tại giải đấu lần này, đánh dấu một trong những thành tựu vĩ đại nhất sự nghiệp của anh bên cạnh 317 bàn thắng ở cấp độ câu lạc bộ.

Haaland bỏ túi 7 bàn kể từ đầu giải. Ảnh: Getty.
Haaland bỏ túi 7 bàn kể từ đầu giải. Ảnh: Getty.

Bên cạnh sự tỏa sáng của Haaland và nhạc trưởng Martin Odegaard, thủ thành Orjan Nyland chính là điểm tựa vững chắc cho chiến tích của Na Uy. Nyland đã có một ngày thi đấu xuất thần khi cản phá thành công quả phạt đền của Bruno Guimaraes sau tình huống phạm lỗi của Kristoffer Ajer với Matheus Cunha trong vòng cấm được công nghệ VAR xác định. Thủ môn này cũng từ chối nhiều cơ hội nguy hiểm từ Vinicius Junior, đồng thời dũng cảm cứu thua từ pha phản lưới nhà suýt chút nữa xảy ra của đồng đội.

Ở những phút bù giờ cuối cùng, Neymar ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 từ chấm phạt đền sau lỗi để bóng chạm tay của Leo Ostigard, nhưng pha lập công này đã quá muộn màng. Thắng lợi thuyết phục giúp Na Uy tiếp tục duy trì mạch bất bại lịch sử trước Brazil và tiến sát hơn đến giấc mơ vô địch sau nhiều năm vắng bóng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Để tìm hiểu thêm về đội bóng của Haaland, bạn đọc có thể tham khảo bài viết Hồ sơ tuyển Na Uy ở World Cup 2026: Sự trở lại của "những chiến binh Viking".