Cole Palmer chật vật tìm lại phong độ vì chấn thương háng
BongDa.com.vnTiền vệ Cole Palmer vừa lên tiếng thừa nhận bản thân đang gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm lại phong độ đỉnh cao. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ chấn thương háng dai dẳng đã hành hạ số 10 của Chelsea trong suốt nửa đầu chiến dịch năm nay.
Chia sẻ trên tờ Guardian, ngôi sao người Anh mô tả đây là một cơn ác mộng thực sự bởi chấn thương này không có lộ trình hồi phục rõ ràng. “Nó không giống chấn thương cơ bắp thông thường, nơi bạn biết chắc mình sẽ bình phục sau khoảng tám tuần”, Palmer cho biết.
Dù được bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán phải ngồi ngoài từ 10 đến 12 tuần, quá trình hồi phục thực tế lại gian nan hơn rất nhiều. Palmer chia sẻ đây là lần đầu tiên anh trải qua một chấn thương nghiêm trọng đến vậy. Sự nôn nóng trở lại sân cỏ vô tình khiến tình hình tồi tệ hơn.
Điển hình là ở chuyến làm khách trước Leeds United hồi đầu tháng 12, tiền vệ này góp mặt 30 phút nhưng hoàn toàn bất lực trong việc bứt tốc, dứt điểm hay phất bóng dài. “Tôi chỉ có thể chuyền ngắn. Tôi quá khát khao thi đấu nên đã cố ép bản thân, và cảm giác lúc đó thật kỳ cục. Tôi phải thừa nhận rằng mình đã không biết cách quản lý chấn thương”, trụ cột của The Blues ngậm ngùi nói.
May mắn thay, thể trạng của Palmer hiện tại đã hoàn toàn ổn định. Trọng tâm lúc này của anh là lấy lại nhịp độ thi đấu để cứu vãn nửa sau mùa giải cùng Chelsea.
Bỏ lại sau lưng chuỗi ngày ám ảnh, Palmer vẫn tràn đầy tự tin: “Tôi đã tìm lại sự ổn định. Những gì tôi làm được ở mùa trước với 14 bàn sau 20 trận tại Ngoại hạng Anh, hay màn trình diễn ở Club World Cup không thể tự nhiên biến mất. Tôi không hề đánh mất tài năng, tôi chỉ đơn giản là xui xẻo dính chấn thương mà thôi”.
Rạng sáng mai, Chelsea sẽ tiếp đón Man United. Palmer từng bất ngờ được đồn đoán có thể đến chơi cho Quỷ đỏ, nhưng anh đã phủ nhận khả năng này.




