Claudio Ranieri thừa nhận khả năng bị sa thải trước trận gặp MU
BongDa.com.vnPhát biểu trước trận gặp Manchester United vào ngày Chủ nhật tới, HLV Claudio Ranieri thừa nhận khả năng bị sa thải nếu tiếp tục để Leicester City thi đấu bết bát.
Chiến lược gia người Italia đã giúp Leicester viết nên "chuyện cổ tích" thời hiện đại tại Premier League khi giúp The Foxes vượt qua hàng loạt những đối thủ hùng mạnh nước Anh để đăng quang hồi tháng 5 năm ngoái. Ranieri cũng mới được FIFA vinh danh là HLV xuất sắc nhất thế giới năm 2016 hồi đầu tháng 1 vừa qua. Tuy vậy, nhà cầm quân 65 tuổi này thừa nhận ông có thể bị sa thải trong tình hình hiện nay.
Khi các phóng viên nói về việc "không thể bị sa thải" bất kể nhà ĐKVĐ Leicester City có xuống hạng, ngay lập tức HLV Ranieri đã lên tiếng phủ nhận. Ông nói: "Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra. Mùa giải trước là câu chuyện hoàn toàn khác," chiến lược gia người Italia phát biểu trước trận gặp Man United.
"Tất cả đang diễn ra chệch hướng và chúng tôi phải chiến đấu vì chính mình."
"Khi mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, rất nhiều người nói những lời lẽ tuyệt vời. Đó là điều rất dễ dàng. Nhưng mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác nếu chúng tôi tiếp tục thất bại."
Nói về tình hình hiện tại của Leicester City, HLV Ranieri thừa nhận mục tiêu của đội bóng không phải là chiến đấu bằng danh dự của nhà đương kim vô địch, mà mục tiêu thiết thực của "Bầy cáo" lúc này là giành tối thiểu 18 điến 19 điểm nữa để ở lại Ngoại hạng Anh mùa tới.
HLV Ranieri nói: "Chúng tôi vẫn giữ mục tiêu như đầu mùa giải, đó là trước hết là giành được 40 điểm để ở lại Premier League, sau đó mới nghĩ đến điều tiếp theo. Lúc này, mỗi điểm số đều rất quan trọng với Leicester. Chúng tôi cần ít nhất 18 điểm nữa để hoàn thành mục tiêu của mình."
Leicester đã không thể ghi bàn ở Premier League kể từ đầu năm 2017 đến nay. Họ cũng chỉ thắng được 2 trong 14 vòng đấu cuối cùng và tụt sâu xuống nửa cuối BXH, với 2 điểm nhiều hơn nhóm xuống hạng. Hiện tại, Leicester đang đứng thứ 15 với 21 điểm sau 5 trận thắng, 6 trận hòa và thua tới 12 trận trước cuộc tiếp đón Man United ở vòng 24 Ngoại hạng Anh.