Chuyển nhượng Anh 11/07: M.U chi 60 triệu bảng, chốt mục tiêu thứ 3; Chelsea sắp đón 'bom tấn' thứ 2
BongDa.com.vnManchester United tiếp tục công phá thị trường chuyển nhượng, trong khi đó, Chelsea cũng rục rịch đón tân binh thứ 2.
Chelsea đang trải qua kỳ chuyển nhượng im ắng khá kỳ lạ khi chỉ mới hoàn tất chữ ký của Willy Caballero từ Man City dưới dạng tự do và hậu vệ Antonio Rudiger của AS Roma với giá 34 triệu bảng. Thực tế thì bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ để làm hài lòng NHM The Blues.
Chelsea sắp có được chữ ký của Bakayoko.
Chính vì lý do đó, BLĐ Chelsea đang nỗ lực tang cường lấy lại vị thế trên TTCN. Sau khi để Man United có cơ hội tiếp cận Tiemoue Bakayoko, Chelsea đã phải nhanh chóng hành động. Cụ thể, hàng loạt nguồn tin uy tín như BBC hay Sky Sports đều khẳng định, Bakayoko đã có mặt ở London và sẽ sớm có buổi kiểm tra y tế.
Được biết, để có được sự phục vụ của Bakayoko, Chelsea phải chi khoảng 37 triệu bảng. Đây sẽ là 'bom tấn' đáng chú ý thứ 2 của Chelsea sau Rudiger. Một khi Bakayoko cập bến sân Stamford Bridge, Chelsea sẽ đẩy mạnh thương vụ hỏi mua Alvaro Morata.
Kênh Sky Sports đưa tin, Chelsea đã đưa ra lời đề nghị ban đầu trị giá 70 triệu bảng đến Real Madrid. Mức giá này chắc chắn chưa thể khiến Real Madrid gật đầu đồng ý. Do đó, Chelsea được dự đoán sẽ sớm đưa ra lời đề nghị thứ 2.
Man United chuyển hướng sang Dier.
Ở một diễn biến khác, sau khi chiêu mộ thành công Romelu Lukaku, ưu tiên hàng đầu của Man United lúc này là bổ sung gấp vị trí tiền vệ trung tâm. Không ít cái tên đã lọt vào tầm ngắm của Quỷ đỏ và họ đã chốt thêm một mục tiêu đáng chú ý.
Cụ thể, do thương vụ Nemanja Matic đang bị 'đóng băng' khi Chelsea nhất quyết không chịu để tiền vệ người Serbia ra đi, Man United đã nhanh chóng chuyển hướng sang mục tiêu khác: Eric Dier của Tottenham.
Mới 23 tuổi, Dier đã nổi lên là một trong những tiền vệ hay nhất nước Anh hiện nay. Để có thể thuyết phục 'Gà trống' nhả người, Man United dự chi số tiền lên đến 60 triệu bảng, qua đó tiếp tục công phá TTCN mùa Hè năm nay.
Một mặt tăng cường nhân sự, mặt khác Man United cũng đang lên kế hoạch thanh trừng những cầu thủ không còn phù hợp. Theo nguồn tin từ Daily Mirror, thay vì để Anthony Martial ra đi dưới dạng cho mượn, Man United sẵn sàng bán đứt tiền đạo người Pháp nếu nhận đủ số tiền 30 triệu bảng. HLV Jose Mourinho không còn tha thiết giữ chân Martial bởi phong độ của chân sút này đang sa sút thảm hại.
Video tài năng của Eric Dier: