Nhận định về trận thua của Manchester United trong cuộc tiếp đón Galatasaray, Clinton Morrison cho rằng Rasmus Hojlund là điểm sáng duy nhất đến từ đội chủ sân Old Trafford. Cựu cầu thủ người Anh chia sẻ:
“Đây là một đêm tồi tệ, và giờ đây áp lực đang đè nặng lên Erik ten Hag."
“Tôi không nghĩ rằng họ đã chơi kém. Trận đấu có thể đã kết thúc theo một cách khác nếu Man United tận dụng được cơ hội."
Hojlund được khen ngợi.
PC_Ads_In_Article
“Không có tổ chức nào trong đội hình và họ đang để lộ nhiều khoảng trống hơn. Man Utd quá trống trải ở hàng phòng ngự."
“Điều tích cực mà tôi sẽ nhận được từ trận đấu này là Rasmus Hojlund, cậu ấy rất xuất sắc và trông như một cầu thủ thực thụ. Cậu ấy cầm bóng rất tốt, dẫn dắt hàng công và ghi hai bàn thắng thực sự ấn tượng."
"Đây là một thời điểm đáng lo ngại cho Man Utd."
Trở lại Premier League, thầy trò Ten Hag phải đụng độ một đối thủ khó nhằn khác là Brentford vào cuối tuần này. Dù có lợi thế sân nhà, chắc chắn Man Utd vẫn sẽ trải qua 90 phút đầy sóng gió.