Chút bụi bặm đường phố Anh tạo nên một Phil Foden rất khác

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Chút bụi bặm đường phố Anh tạo nên một Phil Foden rất khác

BongDa.com.vnGiữa một hệ sinh thái bóng đá hiện đại tràn ngập những siêu sao sành điệu, nơi những siêu sao biến đường hầm sân vận động thành sàn diễn thời trang của các nhà mốt xa xỉ, Phil Foden đứng độc lập ở một lăng kính hoàn toàn khác.

Streetwear nước Anh định hình toàn bộ phong cách ngoài sân cỏ. Ảnh: Foden Instagram.
Streetwear nước Anh định hình toàn bộ phong cách ngoài sân cỏ. Ảnh: Foden Instagram.

Ngôi sao của Manchester City không cố gắng để trở thành một quý ông thanh lịch hay một Gen Z sặc sỡ. Gu ăn mặc, ngoại hình và kiểu tóc của Foden ngoài đời thực là một sự trung thành tuyệt đối, có phần ngoan cố, với văn hóa "Chav" (văn hóa đường phố của tầng lớp lao động Anh) và tinh thần "Casuals" của các cổ động viên bóng đá xứ sương mù, một bản ngã thô mộc, ngông cuồng và mang đậm hơi thở của những khu phố công nhân vùng Stockport.

Kiểu tóc trứ danh bẻ gãy mọi quy chuẩn thẩm mỹ

Phil Foden sở hữu một phom người rất đặc trưng của các tiền vệ cánh nước Anh thế hệ cũ, nhỏ con, chiều cao 1m71, khung xương mỏng nhưng có trọng tâm cực thấp và các khối cơ đùi bện chặt. Hệ nhân trắc học này không sinh ra để diện những bộ suit may đo cao cấp hay những chiếc áo măng tô dáng dài, bởi chúng sẽ nuốt chửng phom người nhỏ nhắn của anh.

Điểm tạo nên thương hiệu nhận diện thị giác mạnh mẽ nhất của Foden chính là kiểu tóc "Stockport Crop" (hay còn gọi là kiểu tóc kiểu Paul Gascoigne - Gazza tại Euro 96). Mái tóc được cạo sát hai bên mai bằng tông-đơ số 0, phần mái phía trước cắt ngắn cụn và thẳng băng sát da đầu.

Kiểu tóc Stockport Crop trở thành dấu ấn nhận diện thương hiệu. Ảnh: Foden Instagram.
Kiểu tóc Stockport Crop trở thành dấu ấn nhận diện thương hiệu. Ảnh: Foden Instagram.

Trong thế giới thời trang cao cấp, đây từng bị coi là kiểu tóc của những "Chavs", từ lóng ám chỉ những thanh niên ngổ ngáo, xuất thân từ tầng lớp lao động, thích lảng vảng ở các góc phố.

Thần thái của Foden không có sự bẽn lẽn của một đứa trẻ ngoan, cũng không có vẻ ngạo nghễ của một ngôi sao toàn cầu. Anh thu hút ống kính bằng ánh mắt lầm lì, có phần lạnh lùng của một gã trai lớn lên từ những sân bóng bê tông nghèo khó vùng Stockport. Dáng đi hơi khom người về phía trước, hai tay buông thõng nhưng luôn sẵn sàng bùng nổ tốc độ tạo nên một diện mạo mang tính cơ động và thực dụng cao.

Sự lên ngôi của tracksuit và những chiếc hoodie oversize

Nếu trút bỏ chiếc áo đấu màu xanh, tủ đồ ngoài đời của Phil Foden là một bộ sưu tập khổng lồ của văn hóa streetwear Anh quốc chính hiệu.

Anh nói không với những bộ trang phục dệt kim ôm sát cơ thể, những chiếc quần tây xếp ly hay những đôi giày da bóng lộn. Công thức tối thượng của Foden khi xuất hiện trước công chúng là những bộ đồ thể thao nguyên cây và những chiếc áo hoodie oversized trùm đầu.

Không phô trương nhưng luôn khiến mọi ánh mắt dõi theo. Ảnh: Foden Instagram.
Không phô trương nhưng luôn khiến mọi ánh mắt dõi theo. Ảnh: Foden Instagram.

Thương hiệu ruột của Foden không phải là Louis Vuitton hay Gucci, mà là C.P. Company và Stone Island, hai cái tên gắn liền với văn hóa "Casuals" (phong cách ăn mặc của các hardcore fan bóng đá Anh thập niên 80-90). Anh yêu thích những chiếc áo khoác gió có mũ tích hợp kính bảo hộ đặc trưng của C.P. Company, phối cùng quần jogger bo gấu và những đôi giày sneaker huyền thoại như Nike Air Max 95 hoặc Air Force 1 trắng tinh.

Bảng màu của Foden cực kỳ tối giản và có phần u ám, xám lông chuột, đen tuyền và xanh rêu khói. Cách mặc đồ này phản ánh một tư duy thời trang đề cao sự thoải mái, tính bảo mật cá nhân (khi chiếc mũ hoodie luôn được kéo sụp xuống che nửa mặt) nhưng lại toát ra một thứ quyền lực đường phố rất ngông, rất bụi bặm mà không một món đồ hiệu đắt tiền nào có thể làm giả được.

Sự đồng điệu giữa tính cách hướng nội cực đoan và tủ đồ "Ngụy trang"

Đằng sau vẻ ngoài có phần ngổ ngáo và kiểu tóc dễ gây hiểu lầm, Phil Foden ngoài đời thực lại là một người cực kỳ hướng nội, yêu thích sự yên tĩnh và có một sở thích đặc biệt dị biệt so với giới cầu thủ: đi câu cá. Anh có thể ngồi hàng giờ đồng hồ bên bờ hồ tĩnh lặng cùng cha mình để chờ cá cắn câu, hoàn toàn tách biệt khỏi sự ồn ào của truyền thông Manchester.

Đen, xám và xanh rêu phủ kín mọi outfit thường ngày. Ảnh: Foden Instagram.
Đen, xám và xanh rêu phủ kín mọi outfit thường ngày. Ảnh: Foden Instagram.

Chính nét tính cách này đã nhào nặn nên gu thời trang mang tính "Ngụy trang" của anh. Trang phục của Foden luôn có rất nhiều túi hộp, chất liệu vải dù chống nước thực dụng, phục vụ hoàn hảo cho những chuyến đi câu dài ngày.

Anh mặc đồ không phải để người ta nhận ra mình trên phố, ngược lại, những chiếc áo khoác trùm đầu kín mít giống như một pháo đài giúp anh ẩn mình vào đám đông của tầng lớp lao động Manchester, bảo vệ không gian riêng tư của một gã trai gia đình đúng nghĩa.

Sự nổi loạn có gốc rễ

Trong mắt người hâm mộ Manchester City, Phil Foden là một báu vật không thể thay thế bởi anh là một "Local Boy", một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ngay tại địa phương, đi lên từ học viện và giữ nguyên vẹn lối sống của một người con Manchester. Sự nổi loạn trong phong cách của Foden không đến từ việc bắt chước văn hóa hip-hop Mỹ hay cố gắng gồng mình lên thành một quý ông châu Âu cổ điển.

Gu ăn mặc nói thay mọi lời khẳng định. Ảnh: Foden Instagram.
Gu ăn mặc nói thay mọi lời khẳng định. Ảnh: Foden Instagram.

Nó đến từ sự kiêu hãnh với gốc rễ tầng lớp lao động của mình. Cách anh tự tin diện cây đồ nỉ Nike Tech Fleece khi nhận các giải thưởng cá nhân, hay việc anh giữ nguyên kiểu tóc ngắn cụn bất chấp những lời chê bai từ các nhà phê bình thời trang chính là lời khẳng định, Anh không cần phải thay đổi bản thân để phù hợp với thế giới thượng lưu của bóng đá hiện đại.

Giới trẻ Manchester thần tượng Foden vì anh giống hệt họ, bước ra từ những con phố gạch đỏ nghèo khó, chinh phục thế giới bằng tài năng thiên bẩm nhưng vẫn mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình và đi đôi giày sneaker lấm lem bùn đất của những buổi chiều ngoại ô.

Phil Foden là một nét chấm phá độc đáo, gai góc và đầy hoài niệm giữa một kỷ nguyên bóng bẩy của những ngôi sao bóng đá "mỳ ăn liền".

Không cần hào nhoáng vẫn đủ khác biệt giữa đám đông. Ảnh: Foden Instagram.
Không cần hào nhoáng vẫn đủ khác biệt giữa đám đông. Ảnh: Foden Instagram.

Anh không cần những bộ cánh hoa mỹ để chứng minh đẳng cấp, bởi chính kiểu tóc "Stockport Crop" trứ danh, những bộ tracksuit tối màu và ánh mắt lầm lì đầy quyết tâm của anh đã tự tạo nên một thứ ngôn ngữ thời trang đầy sức nặng.

Khi những ánh đèn của sân Etihad tắt đi, người ta lại thấy số 47 của Manchester City bước ra bãi đỗ xe với chiếc mũ hoodie kéo sụp, đôi tai đeo tai nghe bản lớn và bước đi nhanh, hơi khom người đầy cơ động.

Đó là hình ảnh một Phil Foden nguyên bản nhất, một gã trai đường phố Stockport, người đã mang cả di sản và sự ngông cuồng của tầng lớp lao động Anh lên đỉnh cao của thế giới bóng đá đương đại.