Chuỗi trận thảm họa phơi bày tử huyệt của Hà Tĩnh
BongDa.com.vnChuỗi thành tích bết bát cùng sự vô hại của hàng công đang đẩy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào tình thế đáng báo động, đặt ra bài toán vô cùng nan giải cho HLV Nguyễn Công Mạnh.
V.League 2025/2026 đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải. Trong khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Đông Á Thanh Hóa hay Sông Lam Nghệ An bắt đầu cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại bất ngờ trượt dài trong sự thất vọng. Dù từng có khởi đầu khá ấn tượng, đội bóng núi Hồng hiện tại đã rơi xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 20 điểm sau 18 vòng đấu. Chuỗi 3 thất bại liên tiếp gần đây giống như một hồi chuông báo động, phơi bày hàng loạt thống kê đáng buồn của tập thể này.
Sự sa sút của Hà Tĩnh thể hiện rõ nét qua thành tích vô cùng nghèo nàn. Họ mới chỉ giành được đúng một chiến thắng trong 9 trận gần nhất tính trên mọi đấu trường. Sự tuột dốc không phanh này đẩy đoàn quân của HLV Nguyễn Công Mạnh từ vị trí thứ 5 rớt xuống nửa dưới bảng xếp hạng. Tệ hại hơn, đội chủ nhà đã phải nhận đến 8 thất bại kể từ đầu mùa, lọt vào top 3 đội thua nhiều nhất giải. Những kết quả cay đắng này xuất phát từ những sai lầm mang tính hệ thống trong cách tổ chức phòng ngự lẫn khả năng kiểm soát thế trận. Nếu tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược, nguy cơ rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ là điều hoàn toàn có thể xảy ra ở những vòng đấu tới.
Vấn đề nhức nhối nhất của đại diện miền Trung lúc này nằm ở sự vô hại của hàng tấn công. Trải qua 18 trận đấu, họ mới ghi được vỏn vẹn 11 bàn thắng. Con số này thậm chí còn kém xa thành tích cá nhân của tiền đạo Alan bên phía Công an Hà Nội, người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 14 pha lập công. Dù ban lãnh đạo đã mang về đến 4 ngoại binh trên hàng tiền đạo, hiệu quả mang lại gần như bằng không. Sự bế tắc càng được tô đậm khi có đến 9 trận đấu các cầu thủ rời sân mà không thể xé lưới đối phương.
Thực tế trên sân cho thấy, các cầu thủ Hà Tĩnh vẫn tạo ra được những mảng miếng phối hợp tương đối mạch lạc và tiếp cận được khung thành đối phương. Tuy nhiên, khâu dứt điểm cuối cùng lại trở thành tử huyệt. Những pha bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trong thế đối mặt hay dứt điểm trong vòng cấm đã đánh gục tâm lý của toàn đội. Sự vô duyên này sinh ra tâm lý nóng vội, tạo thành một vòng lặp luẩn quẩn: dứt điểm kém dẫn đến áp lực, và áp lực lại làm thui chột bản năng sát thủ của các tiền đạo.
Dù vẫn tạo được khoảng cách an toàn so với nhóm rớt hạng, nhưng tình thế hiện tại đòi hỏi ban huấn luyện phải nhanh chóng tìm ra lối thoát. Vào ngày 18/4 tới đây, toàn đội sẽ tiếp đón Hải Phòng trên sân nhà tại vòng 19. Một chiến thắng là mệnh lệnh bắt buộc để đập tan chuỗi ngày u ám. Người hâm mộ đang rất chờ đợi tài thao lược của thuyền trưởng Nguyễn Công Mạnh để vực dậy tinh thần trước khi quá muộn.




