Chủ tịch FIFA bẽ mặt khi Palestine từ chối bắt tay Israel
BongDa.com.vnNỗ lực dàn xếp một buổi "chụp ảnh hòa giải" giữa đại diện Israel và Palestine của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã biến thành một sự cố đáng xấu hổ tại Đại hội FIFA lần thứ 76.
Trong khuôn khổ sự kiện, Infantino, người xác nhận sẽ tái tranh cử nhiệm kỳ thứ ba vào năm sau, đã tạo ra một tình huống căng thẳng. Sau khi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Palestine Jibril Rajoub và Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Israel Basim Sheikh Suliman có bài phát biểu, Infantino đã đề nghị hai vị đại diện cùng lên sân khấu để bắt tay và chụp ảnh chung.
Tuy nhiên, Jibril Rajoub đã thẳng thừng từ chối yêu cầu này. Ông phản đối gay gắt và rời khỏi sân khấu, cho thấy sự bất đồng sâu sắc với Israel.
Sau khi sự việc diễn ra, Infantino đã bày tỏ mong muốn hai bên cùng nhau hợp tác vì tương lai của trẻ em. Thế nhưng, thái độ của Rajoub cho thấy sự khác biệt về quan điểm. Vị Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Palestine thậm chí còn đặt câu hỏi về tư cách thành viên của Israel tại FIFA.
"Tôi vẫn tôn trọng và tuân thủ các thủ tục pháp lý thông qua các thể chế của FIFA. Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc phải hiểu rằng Israel nên bị trừng phạt vì vi phạm các điều lệ của FIFA, vi phạm nhân quyền", Rajoub nhấn mạnh.
Trước đó, Infantino cũng từng gây tranh cãi khi trao giải FIFA Peace Prize cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hai người được cho là đã thiết lập mối quan hệ thân thiết, đặc biệt khi Mỹ đồng đăng cai World Cup sắp tới cùng Mexico và Canada.
Tại Đại hội, FIFA cũng xác nhận Iran sẽ góp mặt tại World Cup bất chấp tình hình xung đột đang diễn ra. Động thái này nhận được sự ủng hộ của Trump, người từng phát biểu: "Nếu Gianni nói vậy, tôi cũng đồng ý".