Chơi hơn người, Galatasaray vùi dập Juventus với 5 bàn thắng
BongDa.com.vnJuventus đã phải nhận thất bại đầu tiên tại UEFA Champions League dưới triều đại Luciano Spalletti khi để thua đậm 5-2 trước Galatasaray trong trận lượt đi vòng play-off.
Lần đầu tiên trở lại vòng loại trực tiếp Champions League kể từ mùa giải 2013/14, đội chủ nhà quyết tâm gây ấn tượng trước các cổ động viên nhà và họ đã nhập cuộc đầy hứng khởi.
Galatasaray đã vươn lên dẫn trước ở phút 15. Kenan Yildiz của Juventus, người vốn nguy hiểm hơn ở mặt trận tấn công và đang được nhiều CLB săn đón, đã để mất bóng ngay sân nhà, tạo điều kiện cho Gabriel Sara dứt điểm chìm vào góc lưới sau tình huống bóng bật ra.
Dẫu vậy, niềm vui của Galatasaray kéo dài chưa đầy 60 giây khi Juve lập tức đáp trả. Thủ thành Ugurcan Cakir đã xuất sắc cản phá cú đánh đầu của Pierre Kalulu, nhưng anh hoàn toàn bất lực trước pha đá bồi của Teun Koopmeiners.
Sau bàn gỡ, cả hai đội liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ chơi không tồi, nhưng đã bị dẫn trước khi bước vào giờ nghỉ. Koopmeiners một lần nữa sắm vai "kẻ phá bĩnh" khi phối hợp một-hai đẹp mắt với tiền đạo ảo Weston McKennie trước khi dứt điểm quyết đoán vào góc cao.
Hiệp hai bắt đầu với kịch bản tương tự hiệp một khi Galatasaray dồn lên tấn công. Tuy nhiên, thay vì chỉ ghi một bàn trong 15 phút đầu, họ đã ghi tới hai bàn để tái lập thế dẫn trước.
Bàn gỡ hòa 2-2 khá giống với pha lập công đầu tiên của Koopmeiners: Di Gregorio chỉ có thể đẩy cú sút của Baris Yilmaz đến đúng đà băng vào của Noa Lang, tạo điều kiện cho một cú đệm bóng dễ dàng. Sau đó, dù Davinson Sánchez không tiếp xúc bóng tốt như ý muốn từ quả đá phạt của Sara, anh vẫn kịp dùng vai đưa bóng vào góc lưới nâng tỷ số lên 3-2.
Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn cho Bianconeri khi họ chỉ còn chơi với 10 người trong hơn 20 phút cuối sau chiếc thẻ vàng thứ hai của Cabal vì phạm lỗi với Yilmaz. Như muốn "tặng quà" cho đối thủ, Juve lại tự bắn vào chân mình khi Galatasaray gia tăng cách biệt ngay sau đó. Đường chuyền của Khephren Thuram đặt đồng đội Lloyd Kelly vào thế khó, để Osimhen cướp được bóng và chuyền cho Lang dứt điểm dễ dàng.
Galatasaray sau đó tung Mauro Icardi vào sân, nhưng chính một cầu thủ dự bị khác là Sacha Boey mới là người ấn định chiến thắng 5-2 bằng pha dứt điểm hủy diệt từ góc hẹp. Đoàn quân của Okan Buruk đang nắm giữ lợi thế cực lớn trước chuyến làm khách tới Turin, đúng như dự đoán trước trận.
Để tìm hiểu thêm về giải đấu hàng đầu lục địa già, bạn đọc có thể tham khảo bài viết Lịch sử UEFA Champions League: Hào quang bất tận của bóng đá châu Âu.
Tỷ số chung cuộc: Galatasaray 5-2 Juventus
Ghi bàn:
Galatasaray: Gabriel Sara 15', Noa Lang 49', 75', Davinson Sánchez 53', Sacha Boey 87'
Juventus: Teun Koopmeiners 16', 45+2'
Thẻ đỏ:
Juventus: Juan Cabal 68'
Đội hình xuất phát của 2 đội:




