Chia tay Lens, HLV Toppmoller tái khẳng định mong muốn dẫn dắt MU
BongDa.com.vnHLV Dino Toppmoller chia sẻ chi tiết về mong muốn gắn bó lâu dài với một câu lạc bộ tầm cỡ như Manchester United. Chiến lược gia người Đức vừa chấm dứt hợp đồng với Lens chỉ sau 91 ngày nắm quyền bất chấp việc giành danh hiệu trước PSG.
Chỉ sau 91 ngày nắm quyền ngắn ngủi, HLV Dino Toppmoller đã chính thức chấm dứt hợp đồng với câu lạc bộ Lens theo sự đồng thuận từ cả hai phía. Hiện tại, vị chiến lược gia này đang trong quá trình tìm kiếm bến đỗ mới, và giấc mơ lớn nhất của ông vẫn luôn là việc được ngồi vào chiếc ghế nóng tại Manchester United.
Vào thời điểm này năm ngoái, khi còn dẫn dắt Eintracht Frankfurt và gây ấn tượng mạnh với tấm vé dự Champions League, Toppmoller từng công khai khát khao được dẫn dắt Quỷ đỏ. Dẫu vậy, khi đội chủ sân Old Trafford sa thải Ruben Amorim, cái tên Toppmoller đã không nằm trong danh sách cân nhắc trước khi ban lãnh đạo trao quyền cho Michael Carrick.
Rời Frankfurt vào tháng 1/2026, Toppmoller chuyển sang Pháp tiếp quản Lens vào mùa hè để thay thế Pierre Sage (người vừa sang Crystal Palace). Khởi đầu của ông tại Pháp đẹp như mơ với chiến thắng 1-0 trước PSG ở trận chính thức đầu tiên để giành cúp quốc gia Pháp. Tuy nhiên, thành tích bết bát sau đó (chỉ thắng 1/4 trận đầu tiên tại Ligue 1 và rớt xuống thứ 10) đã khiến ông phải ra đi ngay trong tháng 9, sau vỏn vẹn 6 trận cầm quân. Thậm chí, ông còn chủ động từ bỏ một phần tiền đền bù trong bản hợp đồng vốn có thời hạn đến năm 2028.
Mới đây, khi xuất hiện trên podcast Spielmacher, Toppmoller đã nhận được câu hỏi về việc liệu viễn cảnh lý tưởng nhất có phải là gắn bó 5 năm với một đội bóng tầm cỡ như Man Utd hay không. Vị thuyền trưởng này chia sẻ đầy chân thành: "Chắc chắn rồi. Đó là điều tôi luôn ao ước: được gắn bó lâu dài với một câu lạc bộ, bởi thực tế là giới huấn luyện viên chúng tôi phải di chuyển quá thường xuyên. Như chúng ta đã nói, đôi khi đó là quyết định của tôi, nhưng cũng có những quyết định mà tôi buộc phải chấp nhận, vì bạn không phải lúc nào cũng nắm quyền tự quyết trong tay."
Nói về sự dang dở tại đội bóng nước Pháp, ông bày tỏ sự tiếc nuối: "Kịch bản lý tưởng của tôi chắc chắn là ở lại Lens ít nhất cho đến khi hết hạn hợp đồng, tức là hai năm. Nhưng rốt cuộc mọi thứ lại chỉ kéo dài đúng 91 ngày. Tôi cho rằng viễn cảnh hoàn hảo nhất đối với bất kỳ huấn luyện viên hay cầu thủ nào là có thể lưu lại dấu ấn cá nhân ở một nơi nào đó, giống như những gì tôi đã làm được tại Frankfurt. Mặc dù thời gian ở Lens rất ngắn ngủi, tôi vẫn tin rằng chúng tôi đã mang lại niềm vui cho một số người tại đó."
Hiện tại, giới chuyên môn nhận định Toppmoller hoàn toàn có thể trở thành ứng viên tiềm năng cho các đội bóng tại Ngoại hạng Anh, đặc biệt khi làn sóng biến động trên băng ghế chỉ đạo tại giải đấu khắc nghiệt nhất nước Anh bắt đầu diễn ra.




