Chị gái Ronaldo nổi đóa sau trận hòa của Bồ Đào Nha
BongDa.com.vnSau trận hòa thất vọng của Bồ Đào Nha trước DR Congo tại World Cup, hai chị gái của siêu sao Cristiano Ronaldo đã lên tiếng bảo vệ em trai trước dư luận.
Trận hòa 1-1 trước đối thủ DR Congo tại lượt trận mở màn vòng bảng World Cup 2026 trên sân vận động Houston đã đẩy đội tuyển Bồ Đào Nha vào làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ.
Tâm điểm của sự thất vọng hướng về Cristiano Ronaldo khi siêu sao 41 tuổi có màn trình diễn hoàn toàn mờ nhạt, trái ngược với sự bùng nổ của Kylian Mbappe, Lionel Messi và Erling Haaland trước đó. Trận đấu này chứng kiến tiền đạo thuộc biên chế Al-Nassr bỏ lỡ cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở sáu kỳ World Cup khác nhau. Chuỗi trận tịt ngòi của anh tại các giải đấu quốc tế lớn hiện đã kéo dài tới mười trận liên tiếp, tính từ trận thắng Ghana ở World Cup 2022.
Trước búa rìu dư luận nhắm vào em trai, các chị gái của Ronaldo đã nhanh chóng lên mạng xã hội để lên tiếng bênh vực. Elma Aveiro, người chị 53 tuổi, thẳng thắn bày tỏ sự bức xúc trên trang cá nhân Instagram khi tuyên bố Bồ Đào Nha đã bị cướp mất chiến thắng một cách trắng trợn. Nữ doanh nhân nhấn mạnh rằng việc đứng trên sân thi đấu không hề dễ dàng và những người chỉ trích chỉ biết bàn tán bên lề.
Mặt khác, người chị Katia Aveiro lại tập trung vào màn trình diễn chung của tập thể. Theo tờ Record, cô nhận định các cầu thủ Bồ Đào Nha như thể đã quên mất cách chuyền bóng, giành lại quyền kiểm soát hay tổ chức phản công, đồng thời gọi giải đấu năm nay thật kỳ lạ.
Về diễn biến trên sân, Joao Neves của PSG sớm đưa Bồ Đào Nha vươn lên dẫn trước bằng một cú đánh đầu chuẩn xác. Yoane Wissa, cầu thủ thuộc biên chế Newcastle từng ghi một bàn tại Ngoại hạng Anh mùa trước, đã lập công để mang về bàn thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup cho DR Congo.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, trong lúc các đồng đội ở lại sân Texas tri ân người hâm mộ, Ronaldo đã lầm lũi đi thẳng vào đường hầm một mình. Bồ Đào Nha cần nhanh chóng cải thiện phong độ khi họ chuẩn bị chạm trán đội bóng lần đầu tham dự là Uzbekistan vào thứ Ba tới, trước khi bước vào trận đấu căng thẳng với đội đang dẫn đầu bảng Colombia.




