Chỉ chạm bóng 15 lần, Haaland làm gì trong 90 phút trên sân?
BongDa.com.vnTrước Brentford, Erling Haaland chỉ chạm bóng vỏn vẹn 15 lần. Tức là trung bình cứ 6 phút, tiền đạo người Na Uy mới chạm bóng một nhịp. Đối với bất kỳ cầu thủ nào khác, những con số này báo hiệu một ngày thi đấu "tàng hình" thảm họa. Nhưng với Erling Haaland, sự "tàng hình" ấy lại đổi về 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo.
Vậy, sát thủ của Manchester City thực sự làm gì trong suốt quãng thời gian không chạm bóng?
Nhìn vào bảng thống kê trận đấu, chúng ta sẽ thấy định nghĩa của sự hiệu quả tuyệt đối. Trong 15 lần chạm bóng, có tới 6 lần diễn ra trong vùng cấm đối phương. Anh tung ra 5 cú sút, 4 lần trúng đích (đạt tỷ lệ 80%). Haaland chỉ thực hiện đúng 7 đường chuyền cả trận, thành công 4 lần (57%), nhưng 2 trong số đó trực tiếp tạo ra cơ hội ghi bàn cho đồng đội (bao gồm 1 pha kiến tạo). Với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1,22, thực tế Haaland đã bỏ lỡ 3 cơ hội lớn. Nếu may mắn và nắn nót hơn, số bàn thắng của anh trước Brentford chắc chắn không dừng lại ở con số 1.
Sự chỉ trích về lối chơi "lười chạm bóng" luôn bám theo Haaland, nhưng cá nhân tiền đạo 25 tuổi chưa bao giờ bận tâm về điều đó. Hồi tháng 5/2024, anh từng thẳng thắn đáp trả trên truyền thông: "Khi tôi ghi bàn, chẳng ai nói về số lần chạm bóng cả. Nhưng hễ tôi tịt ngòi, họ lại bắt đầu lôi nó ra mổ xẻ. Nhiệm vụ của tôi không phải là lùi sâu như Rodri để cầm nhịp trận đấu. Nhiệm vụ của tôi là túc trực trong vòng cấm và kết liễu các đợt tấn công."
Đó chính là câu trả lời cho việc anh làm gì suốt 90 phút. Haaland đang chơi thứ bóng đá "không chạm". Như anh từng giải thích: "Bạn hoàn toàn có thể chơi bóng mà không cần chạm bóng. Đó là sự di chuyển, là yếu tố tinh thần và nhãn quan chiến thuật. Nó là một phần rất quan trọng của trận đấu".
Mỗi bước chạy không bóng của Haaland trong trận thắng Brentford là một lần anh kéo xệch hệ thống phòng ngự đối phương, tạo khoảng trống mênh mông cho các vệ tinh xung quanh khai thác. Thể hình đồ sộ cùng bản năng sát thủ của anh khiến các hậu vệ luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ, dù bóng đang ở cách xa nửa sân. Anh chấp nhận đánh mất quả bóng (0 lần thắng tranh chấp tay đôi), không cần tắc bóng hay đánh chặn, để dồn 100% năng lượng cho khoảnh khắc bứt tốc và tung đòn quyết định.
Tham vọng của Haaland chưa bao giờ có giới hạn. Không phải ngẫu nhiên mà anh thổ lộ mong muốn có được tư duy của huyền thoại bóng rổ Michael Jordan – một tinh thần chiến thắng ở đẳng cấp cao nhất. "Nếu tôi ghi 9 bàn trong một trận, rất tốt. Nhưng hãy tưởng tượng đến bàn thứ 10 xem? Nó luôn tốt hơn chứ", Haaland từng chia sẻ.
Pep có thể yêu cầu các cầu thủ khác phải chuyền bóng hàng trăm lần để kiểm soát thế trận, nhưng ông lại cho phép cậu học trò cưng làm điều ngược lại, và cho đến nay mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng.




