Chelsea sa thải Liam Rosenior và đối mặt án đền bù 24 triệu…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Chelsea sa thải Liam Rosenior và đối mặt án đền bù 24 triệu bảng

BongDa.com.vnChelsea sa thải HLV Liam Rosenior sau trận thua Brighton 0-3, kết thúc 107 ngày cầm quân và đối mặt khoản bồi thường hợp đồng khổng lồ có thể lên đến 24 triệu bảng Anh.

Liam Rosenior vừa bị sa thải.
Liam Rosenior vừa bị sa thải.

Câu lạc bộ Chelsea vừa gây sốc khi quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Liam Rosenior chỉ sau 107 ngày bổ nhiệm. Quyết định này được đưa ra ngay sau thất bại bạc nhược 0-3 trước Brighton tại sân Amex. Đây là trận thua thứ năm liên tiếp của "The Blues" tại giải Ngoại hạng Anh mà không ghi được bàn thắng nào, một kỷ lục tồi tệ nhất của đội bóng kể từ năm 1912.

Điểm đáng chú ý nhất trong sự việc này là khoản bồi thường khổng lồ mà Chelsea có thể phải chi trả. Khi được bổ nhiệm thay thế Enzo Maresca vào tháng 1, Rosenior đã ký một bản hợp đồng có thời hạn kỷ lục lên tới 6 năm rưỡi với mức lương 4 triệu bảng/năm.

Về lý thuyết, đội bóng thành London có thể phải chi tới 24 triệu bảng để phá vỡ thỏa thuận này. Tuy nhiên, theo các nguồn tin nội bộ, ban lãnh đạo Chelsea hy vọng sẽ thương lượng để mức chi trả chỉ rơi vào khoảng một năm tiền lương, tương tự cách họ từng xử lý với các đời HLV trước đó như Graham Potter hay Mauricio Pochettino.

Thành tích của Rosenior tại Stamford Bridge vô cùng kém thuyết phục khi chỉ thắng 11 trận, hòa 2 và thua tới 10 trong tổng số 23 trận dẫn dắt. Đáng nói hơn, ông là chiến lược gia thứ ba của Chelsea mất việc trong mùa giải đầy biến động này.

Trước đó, Enzo Maresca bị sa thải do mâu thuẫn nội bộ dù vừa giúp đội bóng vô địch Conference League và Club World Cup. Sau khi Rosenior rời đi, Calum McFarlane sẽ một lần nữa đảm nhận vai trò HLV tạm quyền cho đến hết mùa giải, bắt đầu từ trận bán kết FA Cup gặp Leeds United vào cuối tuần này.

Sau trận thua cuối cùng trước Brighton, Liam Rosenior đã công khai chỉ trích gay gắt các học trò trước truyền thông: “Màn trình diễn đó là không thể chấp nhận được ở mọi khía cạnh, từ thái độ thi đấu đến cường độ trên sân. Tôi luôn ra mặt bảo vệ các cầu thủ, nhưng hôm nay là điều không thể bào chữa. Cách chúng tôi thua trong các pha tranh chấp và nhận những bàn thua đó cho thấy mọi thứ cần phải thay đổi ngay lập tức.

Rõ ràng, mọi thứ ở những ngày cuối cùng mà Rosenior dẫn dắt Chelsea đã ngoài tầm kiểm soát của nhà cầm quân trẻ tuổi này.

FA Cup FA Cup

WembleyWembley

21:00 - 26-04-2026