Chelsea hay Liverpool dám chi 100 triệu bảng vì Alex Scott?
BongDa.com.vnTiền vệ 23 tuổi Alex Scott đang trở thành tâm điểm của kỳ chuyển nhượng tháng Giêng khi quyết định từ chối gia hạn hợp đồng với Bournemouth. Mức giá yêu cầu lên tới 100 triệu bảng dành cho anh đang tạo ra một cuộc chạy đua khốc liệt giữa Chelsea và Liverpool.
Tiền vệ 23 tuổi của Bournemouth, Alex Scott, đang thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông khi kỳ chuyển nhượng tháng Giêng đang đến gần. Theo dữ liệu cập nhật từ Transfermarkt, giá trị của tiền vệ này đã tăng vọt thêm 20 triệu bảng, cán mốc 60 triệu bảng (70 triệu euro) so với con số 40 triệu bảng trước đó.
Đáng chú ý, tình hình tương lai của Scott tại đội bóng chủ quản đã có sự thay đổi mang tính bước ngoặt. Dù từng bị Bournemouth giữ chặt, cầu thủ 23 tuổi này hiện đã từ chối ký hợp đồng mới.
Động thái cứng rắn này, cùng với những cuộc đàm phán cuối cùng giữa câu lạc bộ và người đại diện của anh, dường như đã làm mềm mỏng lập trường của đội chủ sân Vitality, mở ra cánh cửa ra đi vào đầu năm sau.
Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Chelsea từng khao khát có được chữ ký của Scott khi đưa ra lời đề nghị trị giá 64 triệu bảng nhưng nhanh chóng bị khước từ. Thời điểm đó, Bournemouth đã cảnh báo các ông lớn bao gồm Liverpool, Manchester City và Arsenal không được tiếp cận viên ngọc quý của họ.
Tuy nhiên, với diễn biến hiện tại, The Blues dự kiến sẽ phân bổ lại ngân sách chuyển nhượng để dọn đường đón Scott. Mặc dù mức định giá thị trường là 60 triệu bảng, Bournemouth vẫn yêu cầu một con số khổng lồ.
Các đội bóng quan tâm, bao gồm cả Chelsea, sẽ phải đặt lên bàn đàm phán lời đề nghị rơi vào khoảng 100 triệu bảng nếu muốn được xem xét nghiêm túc.
Thêm vào đó, Liverpool cũng đang nhòm ngó thương vụ này, bởi Andoni Iraola rất muốn tái ngộ với cậu học trò cũ mà ông từng quen thuộc tại Vitality Stadium. Điều này buộc Chelsea phải bạo chi nếu muốn đánh bại các đối thủ tại Ngoại hạng Anh.
Bên cạnh những tin đồn chuyển nhượng, sức khỏe của Alex Scott cũng là một điểm nóng. Anh hiện phải ngồi ngoài sau khi làm trầm trọng thêm chấn thương gân đùi trong đợt tập trung cùng đội tuyển Anh.
Trước đó, tiền vệ này đã có màn ra mắt tuyển quốc gia đầy ấn tượng dưới thời HLV Thomas Tuchel trong trận gặp Cộng hòa Séc, đồng thời đá chính trong trận Tam Sư hủy diệt Croatia 7-0.
Dù ban đầu có lo ngại Scott phải nghỉ thi đấu tới 8 tuần, HLV Marco Rose đã mang đến tin tức vô cùng tích cực. Kết quả chụp MRI cho thấy quá trình hồi phục diễn ra tốt hơn mong đợi, giúp anh có thể quay lại tập phục hồi trên sân sớm hơn mốc thời gian 6-8 tuần ban đầu.
Bất chấp những đồn đoán về việc ra đi, HLV Marco Rose vẫn một mực bảo vệ cậu học trò. Ông khẳng định đã phải đối mặt với vô số câu hỏi từ truyền thông, nhưng lập trường của câu lạc bộ vẫn không đổi: Scott đang tận tâm cống hiến cho đội bóng.
Vị chiến lược gia nhấn mạnh thái độ chuyên nghiệp của tiền vệ 23 tuổi đã được thể hiện rõ qua các trận đấu đầu mùa giải. "Cậu ấy là cầu thủ của câu lạc bộ, và nếu cậu ấy trở lại sau chấn thương, cậu ấy sẽ thi đấu cho Bournemouth", Rose đanh thép khẳng định, tạm gác lại những xáo trộn trước khi phiên chợ Đông chính thức mở cửa.




