Chấn thương kép xé nát đội hình Liverpool trước Brentford
BongDa.com.vnChấn thương của Dominik Szoboszlai và Jeremie Frimpong trước Brentford giáng đòn nặng nề vào tham vọng của Liverpool trước chuỗi đại chiến khốc liệt.
Liverpool phải đón nhận tổn thất nặng nề về mặt lực lượng khi cả Dominik Szoboszlai lẫn Jeremie Frimpong đều dính chấn thương trong trận đấu gặp Brentford tại giải Ngoại hạng Anh.
Màn tái xuất của Szoboszlai sớm biến thành nỗi thất vọng cùng cực. Tiền vệ người Hungary ngồi bệt xuống sân dù không va chạm với ai và phải rời sân nhường chỗ cho cầu thủ 19 tuổi Trey Nyoni ở phút 32. Cầu thủ 25 tuổi này trước đó đã vắng mặt trong trận thua Man City 0-3 và chiến thắng 6-3 trước LASK Linz ở Champions League do vấn đề gân kheo từ đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Việc ngôi sao sinh năm 2000 tái phát chấn thương chỉ sau nửa giờ thi đấu gióng lên hồi chuông báo động cho tuyến giữa.
Vận đen tiếp tục bám lấy đoàn quân của HLV Andoni Iraola ngay đầu hiệp hai. Hậu vệ phải Jeremie Frimpong được tung vào sân thay cho Ronald Araujo sau giờ nghỉ nhưng chỉ trụ lại được đúng 6 phút. Cầu thủ người Hà Lan gặp sự cố thể lực và buộc phải rời sân sớm để nhường vị trí cho tài năng trẻ Rio Ngumoha.
Cơn bão chấn thương ập đến đúng thời điểm Liverpool chuẩn bị bước vào lịch thi đấu mùa thu nghẹt thở với các cuộc đối đầu nảy lửa gặp Villarreal, Brighton, Chelsea, Arsenal, Fenerbahce và Crystal Palace trước đợt tập trung quốc tế tiếp theo vào tháng 11. Dù đội hình đã chào đón sự trở lại của Alexander Isak và Cody Gakpo, việc mất cả Szoboszlai lẫn Frimpong đặt ra bài toán nhân sự hóc búa cho HLV Iraola, nhất là khi Ryan Gravenberch bị treo giò, còn Giovanni Leoni, Hugo Ekitike và Conor Bradley vẫn chưa thể tái xuất.
Sau trận thắng Brentford 2-1, Liverpool hiện giữ vị trí thứ 5 ở Ngoại hạng Anh, đồng thời đẩy bại tướng của họ rớt xuống vị trí thứ 6.




