Hojlund có pha ghi bàn khá ấn tượng.Rasmus Hojlund, tiền đạo trị giá 72 triệu bảng của Manchester United, vừa trải lòng về chuỗi trận tịt ngòi kéo dài trước khi ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trước Leicester tại Premier League hôm Chủ nhật (16/3/2025). Cú sút ở phút 28 tại sân King Power, sau đường chuyền của Bruno Fernandes, đã giúp anh chấm dứt 22 trận không ghi bàn, kéo dài từ giữa tháng 12.
PC_Ads_In_Article
Hojlund thừa nhận anh phải chịu một phần trách nhiệm cho phong độ kém cỏi. “Tôi nghĩ điều này cũng phụ thuộc vào màn trình diễn của chính tôi. Rõ ràng tôi chưa đạt phong độ như mong muốn”, anh nói. Dù từng tranh cãi với Diogo Dalot vì không được chuyền bóng trong trận gặp Real Sociedad, Hojlund khẳng định anh không đổ lỗi hoàn toàn cho đồng đội. Anh cho rằng mình đang hòa nhập tốt hơn với hệ thống mới dưới thời HLV Ruben Amorim, đồng thời kết nối tốt hơn với các cầu thủ khác.
Cầu thủ 22 tuổi người Đan Mạch bày tỏ sự nhẹ nhõm khi ghi bàn, dù cảm giác không mãnh liệt như lần đầu tiên lập công tại Premier League trước Aston Villa năm 2023.
“Tôi rất vui và tự tin rằng sẽ có thêm nhiều bàn thắng nữa”, anh nói. Hojlund cũng đánh giá cao sự phối hợp với Joshua Zirkzee, người đang đảm nhận vai trò mới dưới sự dẫn dắt của Amorim. Anh nhấn mạnh vai trò của mình là khai thác khoảng trống và tận dụng tốc độ để gây áp lực lên hàng thủ đối phương. Với bàn thắng này, Hojlund hy vọng sẽ tiếp tục cải thiện và đóng góp nhiều hơn cho Man United.