Angus Gunn (7.8): Một trận đấu khá nhàn nhã cho Gunn. Thủ thành này còn ghi điểm nhờ khả năng chơi chân điềm tĩnh, giúp Scotland luân chuyển bóng mượt mà từ tuyến dưới.
Grant Hanley (7.6): Lão tướng của Hibernian là điểm tựa thép nơi hàng thủ. Với 9 tình huống giải nguy, Hanley mang đến sự an tâm tuyệt đối cho HLV Steve Clarke bằng lối chơi đọc tình huống thông minh.Jack Hendry (7.6): Một màn trình diễn không quá ồn ào nhưng cực kỳ hiệu quả. Hendry đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "bắt chết" tiền đạo Wilson Isidor của đối phương.Andrew Robertson (7.5): Thủ quân của Scotland có một vài khoảnh khắc vất vả trước tốc độ của các cầu thủ Haiti. Tuy nhiên, đẳng cấp của anh đã lên tiếng đúng lúc ở những thời điểm nhạy cảm cuối trận để bảo toàn cách biệt.Aaron Hickey (6.8): Đây là mắt xích yếu nhất trong bộ tứ vệ. Hickey thường xuyên để đối thủ qua mặt ở hành lang cánh và đóng góp cho mặt trận tấn công còn khá hạn chế.John McGinn (7.8): Không phải ngẫu nhiên người hâm mộ gọi anh là "Siêu John McGinn". Anh chớp thời cơ để ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu.Lewis Ferguson (7.6): Một trận đấu đầy nỗ lực của Ferguson. Anh thi đấu điềm tĩnh, ít khi chuyền hỏng và đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng nhịp độ giữa công và thủ.Ben Gannon-Doak (7.2): Tài năng trẻ 20 tuổi hoạt động không biết mệt mỏi ở hành lang cánh. Dù các pha xử lý cuối cùng đôi khi còn thiếu chuẩn xác, nhưng sự xông xáo của anh là tiền đề dẫn đến bàn thắng duy nhất.Scott McTominay (7.1): McTominay là mối đe dọa lớn nhất của Scotland trong hiệp một và cực kỳ kém may mắn khi cú sút của anh đưa bóng trúng cột dọc. Bất chấp sa sút thể lực trong hiệp hai, tầm ảnh hưởng của anh vẫn rất rõ rệt.Lawrence Shankland (7.0): Không có nhiều cơ hội dứt điểm nhưng Shankland đóng góp cực lớn vào lối chơi tập thể bằng những pha pressing tầm cao, buộc Haiti không thể triển khai bóng mạch lạc.Che Adams (6.7): Một ngày thi đấu mờ nhạt của Adams. Song, anh đã kịp để lại dấu ấn bằng một pha chạm bóng đầy tinh tế, khởi đầu cho tình huống ghi bàn của McGinn.