Chấm điểm Man United: Lammens cứu rỗi; Nỗi thất vọng Zirkzee
BongDa.com.vnManchester United may mắn giành 1 điểm tại Stadium of Light nhờ màn trình diễn xuất thần của thủ thành Senne Lammens, trong bối cảnh các ngôi sao trên hàng công thi đấu dưới sức.
Thủ môn: Senne Lammens (7.7 điểm) Anh xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu của Man Utd. Lammens đã thực hiện hai pha cứu thua cực kỳ quan trọng, đặc biệt là tình huống ngăn chặn cú dứt điểm của Sadiki ở đầu trận và pha cản phá nỗ lực của Brobbey trong hiệp hai. Khả năng làm chủ không gian và xử lý bóng bổng của thủ môn này trong điều kiện thời tiết xấu là rất ấn tượng. Hậu vệ phải: Noussair Mazraoui (7.5 điểm) Dù đôi lúc gặp khó khăn trước sự tốc độ của Talbi bên phía Sunderland, Mazraoui vẫn duy trì được sự tập trung cao độ. Anh thi đấu điềm tĩnh, đảm bảo vị trí và đóng góp tích cực vào việc giữ sạch lưới cho đội nhà bằng những tình huống bọc lót kịp thời. Trung vệ: Harry Maguire (7.7 điểm) Một trận đấu thể hiện bản lĩnh của trung vệ kỳ cựu người Anh. Maguire là điểm tựa vững chắc ở trung tâm hàng phòng ngự, giành chiến thắng trong phần lớn các pha tranh chấp tay đôi với Brobbey. Sự điềm tĩnh và khả năng đọc tình huống của anh đã giúp hàng thủ Man Utd đứng vững trước sức ép liên tục từ đội chủ nhà. Trung vệ: Lisandro Martinez (7.5 điểm) Trở lại sau án treo giò, trung vệ người Argentina cho thấy tầm quan trọng của mình bằng lối chơi quyết liệt và khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới. Mặc dù gặp bất lợi về thể hình trước các tiền đạo đối phương, sự thông minh trong chọn vị trí đã giúp anh hóa giải nhiều đợt tấn công nguy hiểm. Hậu vệ trái: Luke Shaw (7.4 điểm) Shaw duy trì được sự ổn định cần thiết bên hành lang cánh trái. Anh thi đấu kỷ luật, bọc lót tốt cho các đồng đội và là chốt chặn đáng tin cậy. Dù không tham gia hỗ trợ tấn công quá nhiều do tính chất trận đấu, Shaw vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự của mình. Tiền vệ trung tâm: Kobbie Mainoo (7.0 điểm) Trong một trận đấu mà Man Utd thiếu kiểm soát, Mainoo tập trung nhiều hơn vào nhiệm vụ đánh chặn và thu hồi bóng. Anh thi đấu khá tròn vai, dù khả năng điều tiết và những đường chuyền xuyên tuyến đặc trưng chưa được thể hiện rõ nét như kỳ vọng. Tiền vệ trung tâm: Mason Mount (6.9 điểm) Nỗ lực kết nối các tuyến nhưng Mason Mount không để lại quá nhiều dấu ấn đậm nét về mặt chuyên môn. Anh thi đấu nhiệt huyết nhưng thiếu đi sự sắc sảo trong các đường chuyền quyết định. Tấm thẻ vàng phải nhận sau một tình huống phạm lỗi chiến thuật cho thấy sự bế tắc của anh trong trận đấu này. Tiền vệ cánh phải: Amad Diallo (6.8 điểm) Có khởi đầu khá hứa hẹn với một cú dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc, tuy nhiên sự hiệu quả của Amad giảm dần theo thời gian. Anh gặp nhiều khó khăn trước lối đá áp sát của Sunderland và điều kiện sân trơn bóng ướt trước khi được thay ra ở hiệp hai. Tiền vệ tấn công: Bruno Fernandes (7.0 điểm) Đội trưởng của Man Utd thường xuyên rơi vào tình trạng đói bóng khi tuyến dưới bị ép sân. Dù vẫn tung ra một vài đường chuyền sáng tạo, Fernandes tỏ ra khá đơn độc trên hàng công và không thể tạo ra đột biến trước hàng thủ được tổ chức tốt của Sunderland. Tiền vệ cánh trái: Matheus Cunha (6.9 điểm) Hoạt động xông xáo và suýt chút nữa đã trở thành người hùng ở phút bù giờ với cú dứt điểm hiểm hóc nhưng bị thủ môn đối phương từ chối. Anh thi đấu đầy nỗ lực nhưng tấm thẻ vàng vì lỗi ngã vờ ở cuối trận đã làm giảm đi đôi chút ấn tượng về màn trình diễn của anh. Tiền đạo trung tâm: Joshua Zirkzee (6.4 điểm) Được trao cơ hội đá chính nhưng Zirkzee đã có một ngày thi đấu thất vọng. Tiền đạo người Hà Lan tỏ ra lạc nhịp trong lối chơi chung, bỏ lỡ một cơ hội đánh đầu thuận lợi và thường xuyên để mất bóng trong các tình huống tranh chấp. Việc phải nhận thẻ vàng và bị thay ra sớm là hệ quả tất yếu của một màn trình diễn kém thuyết phục.