Chấm điểm Man City: Doku gánh hàng công, Haaland nhận điểm 5

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Chấm điểm Man City: Doku gánh hàng công, Haaland nhận điểm 5

BongDa.com.vnDù Enzo Maresca ra mắt cùng đội hình mạnh, Man City vẫn nhận thất bại 0-3 trước Arsenal tại Community Shield. Cùng nhìn lại điểm số và màn trình diễn của từng cầu thủ The Citizens.

  • Donnarumma (4/10): Lúng túng dẫn đến bàn thua của Havertz và tỏ ra thiếu an toàn khi bị Arsenal gây áp lực lên khả năng phân phối bóng.

Khusanov (4/10): Phòng ngự kém cỏi khiến Arsenal dễ dàng ghi bàn, dù có một vài thời điểm thi đấu tốt hơn.

Dias (4/10): Khởi đầu tồi tệ với bàn thua ngay phút đầu tiên và hoàn toàn thất bại trong việc lập lại trật tự cho hàng thủ.

Gvardiol (4/10): Thường xuyên mất tập trung và có nhiều xử lý vụng về trực tiếp dẫn đến các bàn thua của đội nhà.

O'Reilly (6/10): Thi đấu phối hợp tốt với Doku bên hành lang trái, giúp Man City duy trì được các đợt lên bóng ở cánh này.

Kovacic (4/10): Bị ngợp khi phải đá một mình ở vị trí tiền vệ trụ, không thể giải tỏa áp lực cho khung thành.

Anderson (5/10): Màn ra mắt không như ý khi bị xếp đá lệch phải và hoàn toàn tỏ ra không thoải mái.

Foden (5/10): Bị cuốn phăng ở đầu trận, phải nhận thẻ vàng khi cản Arsenal phản công và vẫn chưa tìm lại được cảm hứng chơi bóng.

Semenyo (5/10): Chỉ có vài khoảnh khắc lóe sáng bên cánh phải trước khi mất hút và không ảnh hưởng nhiều lên trận đấu.

Doku (6/10): Dù chưa chắt chiu cơ hội ở 1/3 sân đối phương, anh vẫn là cái tên khiến hàng thủ Arsenal vất vả chống đỡ nhất.

Haaland (5/10): Trải qua một ngày thất vọng khi bỏ lỡ một vài cơ hội. Anh chưa có được sự nhạy bén và  sung mãn thường thấy.
Donnarumma (4/10): Lúng túng dẫn đến bàn thua của Havertz và tỏ ra thiếu an toàn khi bị Arsenal gây áp lực lên khả năng phân phối bóng.
Khusanov (4/10): Phòng ngự kém cỏi khiến Arsenal dễ dàng ghi bàn, dù có một vài thời điểm thi đấu tốt hơn.

Dias (4/10): Khởi đầu tồi tệ với bàn thua ngay phút đầu tiên và hoàn toàn thất bại trong việc lập lại trật tự cho hàng thủ.

Gvardiol (4/10): Thường xuyên mất tập trung và có nhiều xử lý vụng về trực tiếp dẫn đến các bàn thua của đội nhà.

O'Reilly (6/10): Thi đấu phối hợp tốt với Doku bên hành lang trái, giúp Man City duy trì được các đợt lên bóng ở cánh này.

Kovacic (4/10): Bị ngợp khi phải đá một mình ở vị trí tiền vệ trụ, không thể giải tỏa áp lực cho khung thành.

Anderson (5/10): Màn ra mắt không như ý khi bị xếp đá lệch phải và hoàn toàn tỏ ra không thoải mái.

Foden (5/10): Bị cuốn phăng ở đầu trận, phải nhận thẻ vàng khi cản Arsenal phản công và vẫn chưa tìm lại được cảm hứng chơi bóng.

Semenyo (5/10): Chỉ có vài khoảnh khắc lóe sáng bên cánh phải trước khi mất hút và không ảnh hưởng nhiều lên trận đấu.

Doku (6/10): Dù chưa chắt chiu cơ hội ở 1/3 sân đối phương, anh vẫn là cái tên khiến hàng thủ Arsenal vất vả chống đỡ nhất.

Haaland (5/10): Trải qua một ngày thất vọng khi bỏ lỡ một vài cơ hội. Anh chưa có được sự nhạy bén và  sung mãn thường thấy.
Khusanov (4/10): Phòng ngự kém cỏi khiến Arsenal dễ dàng ghi bàn, dù có một vài thời điểm thi đấu tốt hơn.
Dias (4/10): Khởi đầu tồi tệ với bàn thua ngay phút đầu tiên và hoàn toàn thất bại trong việc lập lại trật tự cho hàng thủ.

Gvardiol (4/10): Thường xuyên mất tập trung và có nhiều xử lý vụng về trực tiếp dẫn đến các bàn thua của đội nhà.

O'Reilly (6/10): Thi đấu phối hợp tốt với Doku bên hành lang trái, giúp Man City duy trì được các đợt lên bóng ở cánh này.

Kovacic (4/10): Bị ngợp khi phải đá một mình ở vị trí tiền vệ trụ, không thể giải tỏa áp lực cho khung thành.

Anderson (5/10): Màn ra mắt không như ý khi bị xếp đá lệch phải và hoàn toàn tỏ ra không thoải mái.

Foden (5/10): Bị cuốn phăng ở đầu trận, phải nhận thẻ vàng khi cản Arsenal phản công và vẫn chưa tìm lại được cảm hứng chơi bóng.

Semenyo (5/10): Chỉ có vài khoảnh khắc lóe sáng bên cánh phải trước khi mất hút và không ảnh hưởng nhiều lên trận đấu.

Doku (6/10): Dù chưa chắt chiu cơ hội ở 1/3 sân đối phương, anh vẫn là cái tên khiến hàng thủ Arsenal vất vả chống đỡ nhất.

Haaland (5/10): Trải qua một ngày thất vọng khi bỏ lỡ một vài cơ hội. Anh chưa có được sự nhạy bén và  sung mãn thường thấy.
Dias (4/10): Khởi đầu tồi tệ với bàn thua ngay phút đầu tiên và hoàn toàn thất bại trong việc lập lại trật tự cho hàng thủ.
Gvardiol (4/10): Thường xuyên mất tập trung và có nhiều xử lý vụng về trực tiếp dẫn đến các bàn thua của đội nhà.

O'Reilly (6/10): Thi đấu phối hợp tốt với Doku bên hành lang trái, giúp Man City duy trì được các đợt lên bóng ở cánh này.

Kovacic (4/10): Bị ngợp khi phải đá một mình ở vị trí tiền vệ trụ, không thể giải tỏa áp lực cho khung thành.

Anderson (5/10): Màn ra mắt không như ý khi bị xếp đá lệch phải và hoàn toàn tỏ ra không thoải mái.

Foden (5/10): Bị cuốn phăng ở đầu trận, phải nhận thẻ vàng khi cản Arsenal phản công và vẫn chưa tìm lại được cảm hứng chơi bóng.

Semenyo (5/10): Chỉ có vài khoảnh khắc lóe sáng bên cánh phải trước khi mất hút và không ảnh hưởng nhiều lên trận đấu.

Doku (6/10): Dù chưa chắt chiu cơ hội ở 1/3 sân đối phương, anh vẫn là cái tên khiến hàng thủ Arsenal vất vả chống đỡ nhất.

Haaland (5/10): Trải qua một ngày thất vọng khi bỏ lỡ một vài cơ hội. Anh chưa có được sự nhạy bén và  sung mãn thường thấy.
Gvardiol (4/10): Thường xuyên mất tập trung và có nhiều xử lý vụng về trực tiếp dẫn đến các bàn thua của đội nhà.
O'Reilly (6/10): Thi đấu phối hợp tốt với Doku bên hành lang trái, giúp Man City duy trì được các đợt lên bóng ở cánh này.

Kovacic (4/10): Bị ngợp khi phải đá một mình ở vị trí tiền vệ trụ, không thể giải tỏa áp lực cho khung thành.

Anderson (5/10): Màn ra mắt không như ý khi bị xếp đá lệch phải và hoàn toàn tỏ ra không thoải mái.

Foden (5/10): Bị cuốn phăng ở đầu trận, phải nhận thẻ vàng khi cản Arsenal phản công và vẫn chưa tìm lại được cảm hứng chơi bóng.

Semenyo (5/10): Chỉ có vài khoảnh khắc lóe sáng bên cánh phải trước khi mất hút và không ảnh hưởng nhiều lên trận đấu.

Doku (6/10): Dù chưa chắt chiu cơ hội ở 1/3 sân đối phương, anh vẫn là cái tên khiến hàng thủ Arsenal vất vả chống đỡ nhất.

Haaland (5/10): Trải qua một ngày thất vọng khi bỏ lỡ một vài cơ hội. Anh chưa có được sự nhạy bén và  sung mãn thường thấy.
O'Reilly (6/10): Thi đấu phối hợp tốt với Doku bên hành lang trái, giúp Man City duy trì được các đợt lên bóng ở cánh này.
Kovacic (4/10): Bị ngợp khi phải đá một mình ở vị trí tiền vệ trụ, không thể giải tỏa áp lực cho khung thành.

Anderson (5/10): Màn ra mắt không như ý khi bị xếp đá lệch phải và hoàn toàn tỏ ra không thoải mái.

Foden (5/10): Bị cuốn phăng ở đầu trận, phải nhận thẻ vàng khi cản Arsenal phản công và vẫn chưa tìm lại được cảm hứng chơi bóng.

Semenyo (5/10): Chỉ có vài khoảnh khắc lóe sáng bên cánh phải trước khi mất hút và không ảnh hưởng nhiều lên trận đấu.

Doku (6/10): Dù chưa chắt chiu cơ hội ở 1/3 sân đối phương, anh vẫn là cái tên khiến hàng thủ Arsenal vất vả chống đỡ nhất.

Haaland (5/10): Trải qua một ngày thất vọng khi bỏ lỡ một vài cơ hội. Anh chưa có được sự nhạy bén và  sung mãn thường thấy.
Kovacic (4/10): Bị ngợp khi phải đá một mình ở vị trí tiền vệ trụ, không thể giải tỏa áp lực cho khung thành.
Anderson (5/10): Màn ra mắt không như ý khi bị xếp đá lệch phải và hoàn toàn tỏ ra không thoải mái.

Foden (5/10): Bị cuốn phăng ở đầu trận, phải nhận thẻ vàng khi cản Arsenal phản công và vẫn chưa tìm lại được cảm hứng chơi bóng.

Semenyo (5/10): Chỉ có vài khoảnh khắc lóe sáng bên cánh phải trước khi mất hút và không ảnh hưởng nhiều lên trận đấu.

Doku (6/10): Dù chưa chắt chiu cơ hội ở 1/3 sân đối phương, anh vẫn là cái tên khiến hàng thủ Arsenal vất vả chống đỡ nhất.

Haaland (5/10): Trải qua một ngày thất vọng khi bỏ lỡ một vài cơ hội. Anh chưa có được sự nhạy bén và  sung mãn thường thấy.
Anderson (5/10): Màn ra mắt không như ý khi bị xếp đá lệch phải và hoàn toàn tỏ ra không thoải mái.
Foden (5/10): Bị cuốn phăng ở đầu trận, phải nhận thẻ vàng khi cản Arsenal phản công và vẫn chưa tìm lại được cảm hứng chơi bóng.

Semenyo (5/10): Chỉ có vài khoảnh khắc lóe sáng bên cánh phải trước khi mất hút và không ảnh hưởng nhiều lên trận đấu.

Doku (6/10): Dù chưa chắt chiu cơ hội ở 1/3 sân đối phương, anh vẫn là cái tên khiến hàng thủ Arsenal vất vả chống đỡ nhất.

Haaland (5/10): Trải qua một ngày thất vọng khi bỏ lỡ một vài cơ hội. Anh chưa có được sự nhạy bén và  sung mãn thường thấy.
Foden (5/10): Bị cuốn phăng ở đầu trận, phải nhận thẻ vàng khi cản Arsenal phản công và vẫn chưa tìm lại được cảm hứng chơi bóng.
Semenyo (5/10): Chỉ có vài khoảnh khắc lóe sáng bên cánh phải trước khi mất hút và không ảnh hưởng nhiều lên trận đấu.

Doku (6/10): Dù chưa chắt chiu cơ hội ở 1/3 sân đối phương, anh vẫn là cái tên khiến hàng thủ Arsenal vất vả chống đỡ nhất.

Haaland (5/10): Trải qua một ngày thất vọng khi bỏ lỡ một vài cơ hội. Anh chưa có được sự nhạy bén và  sung mãn thường thấy.
Semenyo (5/10): Chỉ có vài khoảnh khắc lóe sáng bên cánh phải trước khi mất hút và không ảnh hưởng nhiều lên trận đấu.
Doku (6/10): Dù chưa chắt chiu cơ hội ở 1/3 sân đối phương, anh vẫn là cái tên khiến hàng thủ Arsenal vất vả chống đỡ nhất.

Haaland (5/10): Trải qua một ngày thất vọng khi bỏ lỡ một vài cơ hội. Anh chưa có được sự nhạy bén và  sung mãn thường thấy.
Doku (6/10): Dù chưa chắt chiu cơ hội ở 1/3 sân đối phương, anh vẫn là cái tên khiến hàng thủ Arsenal vất vả chống đỡ nhất.
Haaland (5/10): Trải qua một ngày thất vọng khi bỏ lỡ một vài cơ hội. Anh chưa có được sự nhạy bén và  sung mãn thường thấy.
Haaland (5/10): Trải qua một ngày thất vọng khi bỏ lỡ một vài cơ hội. Anh chưa có được sự nhạy bén và  sung mãn thường thấy.