Cha Haaland công khai chỉ trích trọng tài sau khi Na Uy bị loại
BongDa.com.vnCha của Erling Haaland đã công khai chỉ trích công tác trọng tài trên mạng xã hội sau khi Na Uy nhận thất bại đầy tranh cãi trước đội tuyển Anh tại vòng tứ kết World Cup 2026.
Alfie Haaland, cha của Erling Haaland, vừa gây xôn xao dư luận với thông điệp đầy mỉa mai trên mạng xã hội sau khi đội tuyển Na Uy bị loại khỏi World Cup 2026 bởi đội tuyển Anh. Dù Haaland đã có một kỳ đại hội chói sáng khi liên tục lập công giúp đội nhà đi tiếp, nhưng hàng thủ của Anh gồm Marc Guehi, John Stones và Nico O'Reilly đã thành công trong việc phong tỏa sức mạnh của tiền đạo thuộc biên chế Manchester Cit.
Trận đấu tại vòng tứ kết diễn ra với những bước ngoặt đầy kịch tính cùng nhiều quyết định gây tranh cãi từ tổ trọng tài. Alfie Haaland đã sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội X để bày tỏ quan điểm bằng một dòng trạng thái: "Làm tốt lắm Bellingham và trọng tài."
Thông điệp này ngay lập tức nhận về làn sóng phản ứng dữ dội từ người hâm mộ Anh, những người cho rằng ông là một kẻ thua cuộc thiếu bản lĩnh. Ngược lại, một số ý kiến khác lại đồng tình khi nhắc đến tình huống bóng dường như đã chạm dây cáp máy quay trên không trước khi rơi tới vị trí của Elliot Anderson để khởi đầu bàn mở tỷ số cho Anh. Chuyên gia Mark Clattenburg thậm chí nhận định trận đấu lẽ ra phải được tạm dừng ngay lúc đó để đảm bảo tính công bằng.
Na Uy còn bị tước một bàn thắng sau khi VAR xác định Erling Haaland phạm lỗi trong tình huống dàn xếp phạt góc. Ở chiều ngược lại, Anh cũng chịu ảnh hưởng khi VAR hủy bỏ một quả phạt đền của Djed Spence. Không dừng lại ở đó, Alfie Haaland còn bị bắt gặp có cử chỉ chế nhạo Spence và công khai chỉ trích người đồng đội của con trai mình là Alexander Sorloth.
Ông tin rằng việc Sorloth quá cá nhân, không chuyền bóng cho Haaland trong hiệp một chính là bước ngoặt khiến Na Uy đánh mất cơ hội kết liễu trận đấu. "Bóng đá thật nghiệt ngã, một quyết định sai lầm hay một đường chuyền hỏng có thể thay đổi cả một giải đấu," ông chia sẻ thêm.
Dù hành trình dừng lại tại tứ kết, Na Uy vẫn có quyền tự hào về màn trình diễn quả cảm xuyên suốt giải đấu lần này tại Bắc Mỹ.




