CĐV Thái Lan tâm phục U22 Việt Nam sau chung kết SEA Games …

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

CĐV Thái Lan tâm phục U22 Việt Nam sau chung kết SEA Games 33

BongDa.com.vnChứng kiến màn ngược dòng kịch tính của U22 Việt Nam ngay tại "chảo lửa" Rajamangala để giành HCV SEA Games 33, người hâm mộ Thái Lan đã trải qua những cung bậc cảm xúc từ phấn khích đến choáng váng và sau cùng là tâm phục khẩu phục trước bản lĩnh của các cầu thủ áo đỏ.

U22 Việt Nam có màn ngược dòng kinh điển tại chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: CAHN FC.
U22 Việt Nam có màn ngược dòng kinh điển tại chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: CAHN FC.

Trận chung kết SEA Games 33 tối ngày 18/12 đã khép lại với kịch bản nghẹt thở khi U22 Việt Nam đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-2 sau hiệp phụ. Dù dẫn trước hai bàn trong hiệp một, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã vùng lên mạnh mẽ để định đoạt trận đấu ở phút 96, khiến hàng vạn khán giả tại Rajamangala phải im bặt.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, trên các diễn đàn bóng đá lớn tại xứ chùa Vàng, làn sóng bình luận bùng nổ với nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Thừa nhận đẳng cấp của U22 Việt Nam, nhiều cổ động viên Thái Lan đã không tiếc lời khen ngợi tinh thần thi đấu của các chiến binh Sao Vàng. Tài năng trẻ Đình Bắc và các đồng đội đã cho thấy sự lì lợm đáng kinh ngạc.

"Phải thừa nhận sự thật rằng Việt Nam chơi bóng bằng trái tim". Một cổ động viên để lại bình luận sau bài đăng của tài khoản mạng xã hội chính thức của các đội tuyển Thái Lan. 

"Họ chơi như một tập thể gắn kết, bền bỉ và mạnh mẽ hơn chúng ta," một người hâm mộ Thái Lan khác viết.

"Chúc mừng Việt Nam, các bạn giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng". CĐV Thái Lan thừa nhận.

Chỉ trích thể lực và công tác quản lý của đội nhà Bên cạnh việc khen ngợi đối thủ, người hâm mộ Thái Lan cũng bày tỏ sự thất vọng về sự sụt giảm thể lực nghiêm trọng của đội nhà trong hiệp hai và hiệp phụ.

"Đội hình chúng ta kiệt sức hoàn toàn sau phút 70, không thể chạy nổi nữa".

"Quản lý đội bóng quá tệ, từ việc chuẩn bị đến các quyết định thay người đều không hợp lý".

"Dẫn trước 2-0 rồi để thua ngược 2-3, thật là một nỗi hổ thẹn ngay tại sân nhà".

Nỗi lo cho tương lai bóng đá Thái Lan Thất bại này khiến niềm tin của người hâm mộ vào lứa cầu thủ trẻ bị lung lay dữ dội, đặc biệt khi họ nhìn sang sự chuẩn bị kỹ lưỡng của bóng đá Việt Nam.

"Nhìn Việt Nam thi đấu, tôi thấy tương lai của họ đang đi đúng hướng, còn chúng ta thì đang đứng yên". Người hâm mộ Thái Lan so sánh.

"Cần phải đại tu lại toàn bộ hệ thống quản lý nếu không muốn bị bỏ xa hơn nữa". CĐV khác bình luận.

Trận thắng lịch sử này của U22 Việt Nam không chỉ mang về tấm HCV danh giá mà còn nhận được sự nể trọng hiếm có từ chính đối thủ truyền kiếp ngay tại thủ đô Bangkok.

Để hiểu rõ hơn về môn bóng đá tại các kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á, mời độc giả tham khảo bài viết: Lịch sử bóng đá SEA Games: Nơi tạo nên những thế hệ vàng của Đông Nam Á.