CĐV Liverpool lũ lượt bỏ về sau loạt bàn thua trước Man City
BongDa.com.vnChứng kiến đội nhà bị Manchester City dẫn 0-4, CĐV Liverpool lũ lượt rời sân Etihad ngay từ phút 60. Hat-trick của Haaland cùng quả penalty hỏng của Salah đẩy HLV Arne Slot vào tâm điểm của mọi sự chỉ trích.
Tại tứ kết FA Cup, ngay từ hiệp một, sự lỏng lẻo của hàng thủ Liverpool đã bị phơi bày. Virgil van Dijk có tình huống phạm lỗi bất cẩn với Nico O’Reilly trong vòng cấm, biếu không cho Manchester City một quả phạt đền.
Trên chấm 11m, Erling Haaland không mắc sai lầm nào để mở tỷ số. Trước khi hiệp một khép lại, tiền đạo người Na Uy tiếp tục nhân đôi cách biệt bằng cú đánh đầu hiểm hóc, hạ gục thủ thành Giorgi Mamardashvili.
Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn không hề khởi sắc cho The Kop. Antoine Semenyo nâng tỷ số lên 3-0 sau pha lốp bóng tinh tế qua đầu thủ môn. Phút 60, Haaland hoàn tất cú hat-trick bằng pha dứt điểm uy lực dội xà ngang vào lưới.
Chứng kiến đội nhà bị "vùi dập" 4 bàn không gỡ, niềm tin của các cổ động viên Liverpool hoàn toàn sụp đổ. Những dòng người áo đỏ lũ lượt kéo nhau ra khỏi khán đài sân Etihad ngay từ phút 60, tạo nên hình ảnh tương phản đối lập với màn ăn mừng "Poznan" cuồng nhiệt của các fan Man City.
Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn khi Mohamed Salah bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm phạt đền. Cú sút mạnh nhưng không hiểm hóc của huyền thoại người Ai Cập bị thủ môn James Trafford cản phá dễ dàng, khép lại nửa đầu hiệp 2 bạc nhược của đội chủ sân Anfield.
Màn trình diễn của Liverpool ở FA Cup đẩy HLV Arne Slot vào tâm điểm của sự chỉ trích. Việc đội bóng sụp đổ quá nhanh trong một trận cầu lớn đang dấy lên những nghi ngại về năng lực cầm quân của chiến lược gia người Hà Lan. Nếu không sớm cải thiện tình hình, chiếc ghế của Arne Slot tại Anfield chắc chắn sẽ lung lay dữ dội trong thời gian tới.
Giữa tuần sau, Liverpool sẽ gặp PSG tại tứ kết Champions League, một thử thách lớn chẳng kém gì Man City.



