CĐV Liverpool điên tiết với tấm thẻ đỏ của Mane
BongDa.com.vnĐang bị dẫn trước và có cơ hội đối mặt, bỗng chốc Liverpool lại chơi thiếu người. Tất cả chỉ vì cú cao chân của Sadio Mane.
Cụ thể, ở phút 38, khi tỉ số đang là 1-0 cho Man City, Liverpool bất ngờ tạo ra được một tình huống phản công cực kì sắc nét. Mane ranh mãnh phá bẫy việt vị thành công và có cơ hội đối mặt với thủ thành Ederson. Thế nhưng, vì quá ham bóng, tiền vệ này đã vung chân đưa thẳng gầm giày vào mặt Ederson.
Ngay lập tức, trọng tài tặng cho Mane một thẻ đỏ, còn thủ môn của Man City thì nằm bất động đến... 8 phút và sau đó được thay bằng Claudio Bravo. Chứng kiến bàn thắng bị chuyển thành... thẻ đỏ, CĐV Liverpool đã có những phản ứng khá trái chiều.
Cầu những điều tốt đẹp sẽ đến với Ederson nhưng đó không phải là một tấm thẻ đỏ.
Mặc dù anh ấy đã bị đuổi, nhưng trọng tài quá nặng tay rồi.
Liverpool đang chống lại 12 người (kể luôn trọng tài John Moss). Trận đấu kết thúc rồi!
Với Bravo, chúng ta vẫn còn chút ít hi vọng. Một CĐV lạc quan.
Chấn thương có vẻ tồi tệ. Hi vọng anh ấy ổn. 10 người và cần một phép màu để thắng trận này.
Nhiều người trách Klopp không tung Chamberlain và Coutinho vào sân từ đầu.