CĐV châu Á xót xa vì 10 phút sụp đổ của U17 Việt Nam

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

CĐV châu Á xót xa vì 10 phút sụp đổ của U17 Việt Nam

BongDa.com.vnDẫn trước đến phút 83 nhưng việc sa sút thể lực đã khiến U17 Việt Nam nhận thất bại đáng tiếc 1-4 trước U17 Hàn Quốc. Dù trắng tay ở lượt trận thứ hai bảng C giải U17 châu Á, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn nhận được "cơn mưa" lời khen và sự động viên từ người hâm mộ khắp châu Á.

U17 Việt Nam để thua U17 Hàn Quốc chỉ trong 10 phút cuối. Ảnh: VFF
U17 Việt Nam để thua U17 Hàn Quốc chỉ trong 10 phút cuối. Ảnh: VFF

Tối 10/5, tại lượt trận thứ hai bảng C giải U17 châu Á diễn ra ở Saudi Arabia, U17 Việt Nam đã trải qua một trận đấu đầy cảm xúc và đầy tiếc nuối trước U17 Hàn Quốc.

Dù bị đánh giá thấp hơn, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã nhập cuộc tự tin và vươn lên dẫn trước ở phút 32 nhờ pha phản công tốc độ của Lê Sỹ Bách.

Sang hiệp hai, sự xuất sắc của thủ thành Xuân Hòa cùng sự tập trung của hàng thủ đã giúp đội nhà đứng vững trước sức ép nghẹt thở.

Tuy nhiên, bước ngoặt nghiệt ngã đến ở phút 83. Việc sa sút thể lực khiến U17 Việt Nam đánh mất thế trận, để đối thủ gỡ hòa từ một pha đá phạt trước khi thủng lưới thêm 3 lần nữa, khép lại trận đấu với tỷ số 1-4.

Sự sụp đổ chóng vánh trong 10 phút cuối khiến người hâm mộ bóng đá châu Á vô cùng tiếc nuối. Trên các diễn đàn, cổ động viên khu vực đồng loạt gửi lời động viên tới "Những chiến binh Sao vàng".

Các CĐV đến từ Indonesia và Thái Lan đánh giá rất cao màn trình diễn của U17 Việt Nam, thừa nhận đội bóng đã ở rất gần tấm vé dự World Cup trước khi "thảm họa" xảy ra.

CĐV Jangpipat đến từ xứ sở Chùa vàng đánh giá: "Các cầu thủ U17 Việt Nam đã chơi tốt trong phần lớn trận đấu rồi, nhưng việc bị gỡ hòa cũng như xuống sức ở những phút cuối là nguyên nhân thua trận. Việt Nam vẫn hơn Thái Lan là còn một trận đấu ở lượt cuối để tranh vé dự World Cup".

Đáng chú ý, chính các CĐV Hàn Quốc cũng thừa nhận đội nhà đã có một chiến thắng nhọc nhằn, đồng thời dành sự tôn trọng lớn cho lối chơi kiên cường của đại diện Đông Nam Á.

Dù lỡ cơ hội giành vé đi tiếp sớm, nhiều CĐV đánh giá thất bại này là bài học quý giá giúp các cầu thủ trẻ rèn luyện bản lĩnh.

Quyền tự quyết vẫn nằm trong tay U17 Việt Nam. Ở lượt trận cuối, nếu đánh bại U17 UAE, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ chính thức đoạt vé vào tứ kết để tiếp tục hành trình săn vé dự World Cup mà không cần bận tâm đến kết quả các trận còn lại.