CĐV Arsenal tự tin Saka sẽ hành hạ Mendes tại chung kết C1
BongDa.com.vnNgười hâm mộ Arsenal tin rằng Bukayo Saka sẽ chiếm ưu thế trước Nuno Mendes trong trận chung kết Champions League, sau khi nhận thấy những hạn chế trong phòng ngự của hậu vệ PSG.
Sau khi vượt qua Atletico Madrid với tổng tỷ số 2-1, Arsenal đã chính thức điền tên mình vào trận chung kết Champions League lần đầu tiên sau hai thập kỷ. Với khoảng cách 5 điểm hiện có tại Ngoại hạng Anh, HLV Mikel Arteta đang đứng trước cơ hội lớn để hoàn tất cú đúp danh hiệu lịch sử. Tuy nhiên, thử thách cuối cùng tại đấu trường châu lục sẽ là nhà đương kim vô địch PSG, đội bóng vừa đánh bại Bayern Munich sau hai lượt trận bán kết đầy kịch tính.
Dù đội hình của PSG đang sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu như đương kim Quả bóng Vàng Ousmane Dembele, Vitinha hay Khvicha Kvaratskhelia, cộng đồng người hâm mộ Arsenal tin rằng họ đã nhận diện được điểm yếu trong hệ thống của đối thủ. Tâm điểm của sự chú ý đang đổ dồn vào vị trí hậu vệ trái do Nuno Mendes đảm nhiệm. Trong trận đấu với Bayern Munich trước đó, Mendes gây tranh cãi khi thoát khỏi tấm thẻ vàng thứ hai sau một tình huống bóng chạm tay rõ rệt, khiến HLV Vincent Kompany bên phía đối diện vô cùng phẫn nộ.
Chứng kiến màn trình diễn của Mendes trong trận bán kết với Bayern Munich, nhiều khán giả Arsenal đã bày tỏ quan điểm thẳng thắn trên mạng xã hội X. Một cổ động viên nhận định: "Về khả năng phòng ngự, Mendes sẽ trở thành 'mồi ngon' cho Saka mà thôi." Một người khác bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào ngôi sao của đội nhà: "Saka chắc chắn đã có sẵn phương án để đối phó với Nuno Mendes." Thậm chí, có người hâm mộ còn khẳng định chắc nịch: "Tôi hứa với các bạn, Saka sẽ hành hạ Mendes trong trận đấu tới."
Niềm tin của khán giả hoàn toàn có cơ sở khi chứng kiến phong độ ổn định của Saka kể từ khi trở lại sau 101 ngày nghỉ thi đấu vì chấn thương. Anh liên tục ghi dấu ấn với các bàn thắng và kiến tạo quan trọng trong cuộc đối đầu với Fulham, đồng thời là tác giả pha lập công quyết định đưa Arsenal tiến vào trận chung kết.
Cuộc đọ sức tại Budapest vào ngày 30/5 tới không chỉ là màn đấu trí giữa Mikel Arteta và Luis Enrique, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho khát vọng lần đầu tiên xưng vương châu Âu của Arsenal. Việc khai thác đúng các điểm yếu về mặt cá nhân trong hàng thủ đối phương được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng Bắc London chiếm ưu thế trong nỗ lực chinh phục chiếc cúp bạc danh giá.



