CĐV Anh đòi gạch tên Foden, Palmer khỏi danh sách dự World Cup
BongDa.com.vnLàn sóng chỉ trích từ các cổ động viên xuất hiện sau thất bại của Anh trước Nhật Bản. Niềm tin vào Tam Sư lung lay dữ dội.
Trận giao hữu cuối cùng trên sân nhà Wembley trước thềm World Cup 2026 biến thành một cơn ác mộng với đội tuyển Anh.
Thất bại tối tăm mặt mũi 0-1 trước đội tuyển Nhật Bản ngắt mạch hưng phấn của Tam Sư, bên cạnh đó khiến niềm tin của người hâm mộ chạm đáy, đặc biệt là nhắm vào màn trình diễn của ba cái tên chủ chốt.
Trong nỗ lực thử nghiệm đội hình sau trận gặp Uruguay, HLV Thomas Tuchel thực hiện hàng loạt thay đổi trong danh sách 35 cầu thủ triệu tập. Tuy nhiên, sự xáo trộn này cùng với việc 8 trụ cột rút lui đột ngột đã khiến đội tuyển Anh vận hành cực kỳ chệch choạc.
Nhật Bản chơi một trận đấu khoa học và đầy thực dụng. Phút 23, từ một pha phản công mẫu mực, Keito Nakamura dọn cỗ để ngôi sao đang khoác áo Brighton, Kaoru Mitoma dứt điểm hiểm hóc hạ gục Jordan Pickford.
Tâm điểm của sự chỉ trích sau trận đấu đổ dồn vào bộ đôi Phil Foden và Cole Palmer. Dù được kỳ vọng sẽ dẫn dắt lối chơi, cả hai đều tỏ ra lạc nhịp trong hệ thống của Tuchel.
Foden, trong vai trò số 9 ảo, gần như mất hút giữa các trung vệ Nhật Bản, trong khi Palmer liên tục chuyền hỏng và thiếu đột biến.
Trên các nền tảng mạng xã hội, làn sóng phẫn nộ từ các cổ động viên Anh đang dâng cao. Một người hâm mộ gay gắt: "Không đời nào Palmer và Foden nên có mặt trong danh sách dự World Cup. Thật kinh khủng!".
Một ý kiến khác thậm chí còn mỉa mai: "Foden và Palmer đang chứng minh cho cả thế giới thấy họ cần được nghỉ ngơi từ ngày 12/6 đến 20/7 (thời điểm diễn ra World Cup) hơn là ra sân thi đấu".
Nhiều chuyên gia nhận định, phong độ nghèo nàn xuyên suốt mùa giải câu lạc bộ đã đeo bám bộ đôi này lên tuyển, khiến vị trí của họ trong chuyến bay tới Mỹ đang lung lay dữ dội.
Cái tên thứ ba nằm trong danh sách đen của người hâm mộ là Ben White. Hậu vệ của Arsenal đã có một ngày thi đấu thiếu thuyết phục ở cả hai mặt trận tấn công lẫn phòng ngự.
Màn trình diễn của White vô tình làm nổi bật tầm quan trọng của Trent Alexander-Arnold. Một cổ động viên nhận xét: "Trận đấu này chỉ làm tăng thêm cơ hội cho Trent. Ben White chơi quá tệ ở mặt trận tấn công và cũng chẳng khá hơn ở khâu phòng ngự. Hy vọng đây là dấu chấm hết cho sự nghiệp quốc tế của anh ta".
Dù Thomas Tuchel chưa đưa ra tuyên bố chính thức về danh sách rút gọn, nhưng những thử nghiệm thất bại tại Wembley chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến quyết định cuối cùng của ông. Chiến lược gia người Đức hiểu rằng, ở một giải đấu khắc nghiệt như World Cup, ông cần những chiến binh có phong độ cao nhất thay vì những cái tên chỉ dựa vào danh tiếng.
Trận thua Nhật Bản là hồi chuông cảnh tỉnh đúng lúc cho Tam Sư. Nếu không sớm cải thiện, giấc mơ mang cúp vàng về xứ sở sương mù tại World Cup 2026 có thể sẽ tan thành mây khói ngay từ vòng bảng.




