Cầu thủ Arsenal phạm lỗi, HLV Chelsea lại bị đuổi
BongDa.com.vnHành trình giành vé vào bán kết Women's Champions League của đội nữ Arsenal đã bị lu mờ bởi một cuộc tranh cãi nảy lửa trên sân Stamford Bridge, liên quan đến hành vi bạo lực và những quyết định khó hiểu từ tổ trọng tài.
Trận tứ kết lượt về khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về Chelsea. Tuy nhiên, kết quả này không đủ để giúp đội chủ nhà lật ngược thế cờ khi Arsenal đã thắng 3-1 ở trận lượt đi, qua đó giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 3-2. Dù vậy, tâm điểm của truyền thông sau trận đấu lại đổ dồn vào một pha bóng đầy tranh cãi.
Trong một tình huống phản công, khi Alyssa Thompson (Chelsea) đang dốc bóng tốc độ, ngôi sao Kate McCabe của Arsenal đã với tay giật ngược đuôi tóc của đối thủ từ phía sau. Pha kéo tóc thô bạo khiến Thompson ngã nhào xuống mặt cỏ đầy đau đớn.
Đáng kinh ngạc là McCabe hoàn toàn thoát khỏi tấm thẻ đỏ cho hành vi bạo lực này. Công nghệ VAR cũng không hề can thiệp để hỗ trợ trọng tài chính Frida Klarlund. Sự bất công này khiến HLV trưởng của Chelsea, bà Sonia Bompastor, nổi trận lôi đình ngoài đường biên. Kết quả, vị thuyền trưởng của The Blues mới là người nhận thẻ vì lỗi phản ứng, trước khi bị đuổi khỏi sân vì một tấm thẻ vàng khác ngay sau đó.
Sự phẫn nộ của chiến lược gia người Pháp kéo dài đến tận buổi phỏng vấn sau trận. Đỉnh điểm, bà Bompastor đã rút điện thoại cá nhân ra trước ống kính để phát lại đoạn video quay chậm tình huống phạm lỗi.
"Mọi thứ thật tồi tệ", HLV Bompastor bức xúc. "Cuối cùng, tôi là người phải nhận thẻ đỏ trong khi cầu thủ Arsenal mới xứng đáng bị đuổi khỏi sân. VAR đang làm cái quái gì vậy? Nếu đã có VAR, tại sao họ không kiểm tra tình huống này? Các cầu thủ của tôi xứng đáng được tôn trọng hơn sau những nỗ lực trên sân".
Về phía Arsenal, Kate McCabe sau đó đã lên tiếng trên Instagram, phân trần rằng cô "thực sự chỉ cố gắng kéo áo" chứ không cố tình giật tóc đối thủ. HLV của Pháo thủ, bà Renee Slegers, cũng bênh vực học trò và cho rằng đó không phải là hành vi ác ý.