Garner không có cơ hội chứng tỏ bản thân cho Ten Hag.James Garner gia nhập học viện Manchester United từ năm 7 tuổi và từng kỳ vọng sẽ có suất trong đội hình chính sau khi chứng tỏ năng lực trong các lần cho mượn. Tuy nhiên, anh gặp vận rủi ngay giai đoạn đầu tiên Erik ten Hag đến Old Trafford. Cầu thủ này chia sẻ:
"Tôi cảm thấy mình có cơ hội vì tôi đã chứng tỏ bản thân khi thi đấu theo dạng cho mượn. Họ có thể thấy rằng tôi nghiêm túc muốn giành một vị trí, nhưng rõ ràng là khi HLV mới đến, Ten Hag, tôi đã bị chấn thương ngay ngày đầu tiên của giai đoạn tiền mùa giải, điều đó thực sự báo hại tôi."
Chấn thương khiến anh bỏ lỡ những buổi tập đầu tiên cùng Ten Hag, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ hội cạnh tranh suất đá chính.
PC_Ads_In_Article
"Tôi quay lại và muốn cho mọi người thấy rằng tôi đã tập luyện chăm chỉ, đã cải thiện thể chất, nhưng tôi lại bị rách cơ tứ đầu đùi. Khi chạy, mỗi lần đặt chân phải xuống, tôi cảm giác như nó nặng hơn chân trái đến 20kg. Tôi đi chụp chiếu và bị kết luận phải nghỉ ba tuần."
Sau khi trở lại, Garner không đạt phong độ tốt nhất và hiểu rằng anh không còn tương lai ở MU.
"Tôi đã gặp Ten Hag và hỏi thẳng rằng liệu tôi có đóng vai trò gì trong mùa giải này không. Ông ấy nói: ‘Cậu sẽ có vai trò, nhưng tôi không hứa trước điều gì.’ Nghe vậy, tôi hiểu rằng đã đến lúc phải ra đi để tiếp tục phát triển sự nghiệp."
Mùa hè 2022, Garner chuyển đến Everton với mức giá 9 triệu bảng, có thể tăng lên 15,5 triệu bảng. Trước khi nhường chỗ cho ĐTQG tháng 3, Man Utd đã thắng Leicester City 0-3.