Catalunya có biến, Barcelona còn mơ rước sao?

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Catalunya có biến, Barcelona còn mơ rước sao?

BongDa.com.vnNhững lùm xùm xung quanh việc xứ Catalunya đòi tự trị đã ảnh hưởng không ít đến Barcelona.

Như đã biết, cách đây vài ngày, Catalunya đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi khi đòi li khai khỏi Tây Ban Nha để trở thành một quốc gia độc lập. Điều này đồng nghĩa, trong trường hợp xấu nhất, Barcelona sẽ bị cấm thi đấu tại La Liga. 

Chủ tịch Bartomeu để ngỏ khả năng Barca từ bỏ La Liga.

 Chủ tịch Bartomeu để ngỏ khả năng Barca từ bỏ La Liga. 

Sau sự kiện chấn động này, đích thân chủ tịch Josep Maria Bartomeu cũng thừa nhận khả năng tương lai La Liga không Barca là hoàn toàn có thể xảy ra. Ông lấp lửng: "Có rất nhiều vấn đề mà chúng tôi cần phải thảo luận. Chúng tôi sẽ phải làm việc với nhiều bộ phận khác nhau trong đội bóng từ lãnh đạo, các nhân viên, HLV và cả các cầu thủ về vấn đề này. Tôi có thể nói rằng đây sẽ là một trong những quyết định khó khăn nhất mà tôi phải đưa ra với tư cách là một chủ tịch của Barcelona."

Bộ trưởng thể thao Gerard Figueras của Tây Ban Nha còn nói cứng hơn. Ông cho biết: "Không chỉ Barcelona, những đội bóng ở Catalan như Espanyol và Girona cũng có quyền quyết định tự do chọn sân chơi cho mình như tiếp tục đá ở La Liga, hay "nhập cư" sang Italy, Pháp và cả Premier League".

"AS Monaco cũng được chơi ở Ligue 1, thế nên điều gì cũng có thể xảy ra,” Figueras chốt lại. 

Barca tạm thời thất thế trên bàn đàm phán.

 Barca tạm thời thất thế trên bàn đàm phán. 

Dĩ nhiên, chúng ta sẽ phải chờ một thời gian để xem BLĐ Barca "đi nước cờ nào" tiếp theo. Song, có một điều chắc chắn, dù muốn dù không đội bóng xứ Catalunya sẽ bị tụt lại trên TTCN

Ở mùa Hè này, Barca chi tổng cộng 192 triệu euro để mang về 5 cầu thủ gồm: Ousmane Dembélé, Paulinho, Nélson Semedo, Gerard Deulofeu và Marlon. Tuy nhiên, chỉ có Paulinho là thực sự hữu dụng với Barca. Semedo chỉ mới chơi được 270 phút tại La Liga. Còn Dembele chưa thể hiện được nhiều đã dính chấn thương nặng. 

Bàn về khía cạnh chuyên môn, Barca cần gia cố hàng thủ với một trung vệ thép và một tiền vệ tấn công có thể thay thế Andres Iniesta trong tương lai gần. Có thời điểm, đoàn quân của ông Ernesto Valverde chỉ còn cách Philippe Coutinho... vài triệu bảng. Tuy nhiên, giờ mọi thứ đang trôi về xa lắm.

Coutinho sau lùm xùm với BLĐ Liverpool đang chơi cực hay. Giờ nếu Coutinho sang Barca, còn Barca bị La Liga "trừng phạt", anh phải cùng đội bóng mới bắt đầu từ con số không. Bởi theo luật, nếu muốn gia nhập một LĐBĐ nào mới, Barca sẽ phải đi lên từ giải đấu thấp nhất. 

Có lẽ những gì nói ở trên chỉ là giả thuyết, nhưng chắc chắn, thay vì chọn Barcelona, Coutinho có thể sang PSG, Real Madrid, hay Bayern Munich. Nói chung, cầu thủ có rất nhiều bến đỗ lí tưởng. Còn Barca giờ mới thực sự thất thế trên bàn đàm phán. Chí ít trong mùa Đông tới, khó có chuyện một siêu sao nào cập bến sân Nou Camp. 

Vì sao Barca lại "mê mệt" Coutinho: