Carrick 'nổi điên' vì Man Utd bị cướp phạt đền trước Bourne…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Carrick 'nổi điên' vì Man Utd bị cướp phạt đền trước Bournemouth

BongDa.com.vnTrận hòa 2-2 đầy kịch tính giữa Manchester United và Bournemouth tại vòng 31 Ngoại hạng Anh đã để lại dư âm không mấy êm ả, đặc biệt là những tranh cãi xoay quanh các quyết định của trọng tài Stuart Attwell và tổ VAR.

Tình huống dẫn đến quả phạt đền mà MU phải chịu.
Tình huống dẫn đến quả phạt đền mà MU phải chịu.

HLV tạm quyền Michael Carrick đã không giấu được sự bức xúc khi trả lời phỏng vấn sau trận đấu trên đài Sky Sports.

Tâm điểm của sự phẫn nộ bắt nguồn từ tình huống ở phút 68. Ngay sau khi Bruno Fernandes sút thành công quả phạt đền mở tỷ số cho Man Utd (tình huống Matheus Cunha bị kéo ngã), Quỷ đỏ tiếp tục đòi hỏi một quả 11m khác khi Amad Diallo dường như bị Adrien Truffert phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài đã xua tay cho trận đấu tiếp tục, và ngay trong tình huống phản công chớp nhoáng đó, Ryan Christie đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Bournemouth.

So sánh tình huống của Diallo với pha bóng dẫn đến chiếc thẻ đỏ và quả phạt đền của Harry Maguire ở cuối trận, Carrick tỏ ra vô cùng khó hiểu trước sự thiếu nhất quán của các vị vua áo đen.

"Chúng tôi đáng lẽ phải được hưởng thêm một quả phạt đền nữa," Carrick khẳng định chắc nịch. "Rõ ràng, nếu ông ấy đã thổi phạt tình huống đầu tiên, thì tình huống thứ hai cũng phải vậy. Đối với tôi, hai pha phạm lỗi đó gần như y hệt nhau, đều là hành động kéo người bằng cả hai tay. Dù thế nào đi nữa, ông ấy chắc chắn đã sai ở một trong hai tình huống."

Vị chiến lược gia người Anh tiếp tục bày tỏ sự thất vọng tột độ: "Việc thổi phạt một tình huống này nhưng lại bỏ qua tình huống tương tự khác là điều tôi không thể nào hiểu nổi, tôi nghĩ nó thật điên rồ. Thực sự rất khó hiểu."

Carrick nhấn mạnh rằng quyết định sai lầm đó chính là bước ngoặt làm thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu: "Chính vì quyết định không cho Man Utd hưởng quả phạt đền thứ hai đó, họ đã phản công và ghi bàn, và rồi mọi thứ trở nên hỗn loạn sau đó. Đáng lẽ chúng tôi phải có thêm một quả phạt đền, và nếu điều đó xảy ra, trận đấu đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác."

Với 1 điểm giành được trong trận đấu sớm, MU vẫn đang xếp thứ 3 trên BXH Ngoại hạng Anh, nhưng có nguy cơ bị các đội bám sau như Aston Villa, Liverpool hay Chelsea rút ngắn khoảng cách.