Carrick nhận trách nhiệm sau trận thua tủi hổ của MU trước …

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Carrick nhận trách nhiệm sau trận thua tủi hổ của MU trước Como

BongDa.com.vnManchester United vừa phải trải qua một đêm thảm họa tại Champions League khi để đối thủ Como đè bẹp với tỷ số 1-4 trong điều kiện thời tiết mưa như trút nước.

Carrick chịu áp lực nặng nề. Ảnh: EPA.
Carrick chịu áp lực nặng nề. Ảnh: EPA.

Trận thua 1-4 bẽ bàng này tiếp tục nối dài chuỗi phong độ tệ hại của “Quỷ đỏ”, khi họ chỉ thắng vỏn vẹn 2 trong tổng số 11 trận đầu tiên trên mọi đấu trường mùa này. Không chỉ khiến chiếc ghế của Michael Carrick lung lay dữ dội, kết quả này còn khiến Man Utd dậm chân ở mốc 3 điểm sau 3 lượt trận, qua đó bị chính Como (6 điểm) vượt mặt trên bảng xếp hạng.

Đối mặt với truyền thông sau trận, Carrick thẳng thắn nhận toàn bộ trách nhiệm về đấu pháp cũng như cách dùng người. Chia sẻ với TNT Sports, ông bức xúc gọi màn trình diễn của đội nhà là "không thể chấp nhận được":

“Điều này còn hơn cả sự thất vọng. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Nhưng tôi nhận 100% trách nhiệm về toàn bộ đội bóng cũng như màn trình diễn trên sân – mọi trách nhiệm dừng lại ở tôi và tôi hoàn toàn chấp nhận điều đó.

Tuy nhiên, với tư cách là một người đã gắn bó và ủng hộ câu lạc bộ này rất lâu, việc phải chứng kiến một màn trình diễn như vậy là không thể chấp nhận được.”

Chứng kiến các cổ động viên lặn lội sang tận Italia và chịu cảnh ướt sũng dưới mưa để chứng kiến một lối chơi bạc nhược, Carrick đã gửi lời xin lỗi chân thành:

“Tôi dành sự quan tâm đặc biệt cho người hâm mộ. Họ luôn là nhịp đập của đội bóng này. Thấy họ phải di chuyển xa xôi như vậy, tôi buộc phải gửi lời xin lỗi. Phải chứng kiến màn trình diễn tệ hại đó, tôi hoàn toàn thấu hiểu cho nỗi đau của họ. Không có bất kỳ lời bào chữa nào cả.”

Hiện tại, nếu Carrick không thể nhanh chóng xoay chuyển tình thế, tập đoàn INEOS khó có thể kiên nhẫn với ông tới hết mùa giải. Khi được hỏi về việc liệu bản thân còn nhận được sự tin tưởng từ ban lãnh đạo hay không, Carrick né tránh: “Vấn đề hiện tại không nằm ở cá nhân tôi. Điều quan trọng nhất lúc này là phải mổ xẻ và nhìn nhận thấu đáo trận đấu vừa rồi.”

Dũng cảm nhận lỗi là điều đáng ghi nhận, nhưng chừng đó chưa đủ để xoa dịu cơn thịnh nộ từ người hâm mộ Man Utd. Trong bối cảnh sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo INEOS đang chạm đáy, thời gian không còn nhiều cho Michael Carrick. Giờ đây, chỉ có những chiến thắng thuyết phục trên sân cỏ mới là chiếc phao cứu sinh duy nhất giúp ông giữ lại chiếc ghế nóng tại Old Trafford.