Carrick nhận lỗi sau thất bại "không thể chấp nhận" của Man Utd
BongDa.com.vnHuấn luyện viên Michael Carrick đã thẳng thắn chỉ trích màn buông xuôi của Manchester United là "không thể chấp nhận được", sau khi Quỷ đỏ đánh mất lợi thế dẫn trước hai bàn và để thua ngược 2-3 trước Brighton ngay tại Old Trafford, qua đó chính thức dừng bước ở Carabao Cup.
Dù đã dẫn trước 2-0 từ rất sớm nhờ 2 bàn thắng của Shea Lacey và Mason Mount, Man Utd lại dễ dàng đánh mất thế trận và để Brighton ngược dòng đánh bại với tỷ số 3-2 ngay tại sân nhà Old Trafford.
Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cổ động viên trung thành tại "Nhà hát của những giấc mơ" đã trút cơn thịnh nộ bằng những tiếng la ó, huýt sáo vang dội khắp khán đài nhắm vào các cầu thủ.
Đứng trước làn sóng chỉ trích dữ dội, thuyền trưởng của Quỷ đỏ đã thẳng thắn nhận toàn bộ sai lầm về mình. Phát biểu sau trận thua muối mặt, Carrick chia sẻ:
"Tập thể chúng tôi không thể chấp nhận được kết quả này. Tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm. Màn trình diễn sa sút ở nửa cuối hiệp hai hoàn toàn là lỗi của tôi. Chúng tôi sẽ phải chơi tốt hơn, toàn đội bắt buộc phải tiến bộ hơn. Chúng tôi đã bị loại khỏi đấu trường này và nhiệm vụ lúc này là phải tìm lại cảm giác chiến thắng."
Nhà cầm quân người Anh cũng bày tỏ sự thấu hiểu trước phản ứng gay gắt từ người hâm mộ đội nhà:
"Tôi hoàn toàn hiểu được cảm xúc của các cổ động viên. Chúng tôi phải chấp nhận sự thật đó. Sau cùng, trách nhiệm cao nhất thuộc về tôi: từ diện mạo của đội bóng, cách chúng tôi thi đấu cho đến kết quả nhận lại. Tôi chấp nhận điều đó. Tôi sẵn sàng đón nhận lời khen ngợi, và cũng sẵn sàng đối mặt với những lời chỉ trích cùng sự thất vọng."
Chiếc ghế của Carrick đang lung lay, và ông hiểu rằng bản thân cùng các học trò không có nhiều thời gian để gặm nhấm nỗi buồn: "Cảm giác lúc này thực sự chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng chúng tôi có một trận đấu lớn vào Chủ nhật để chuẩn bị. Toàn đội muốn giành chiến thắng và phải thắng thật nhanh. Đó là điều duy nhất tôi bận tâm vào lúc này."
Thất bại cay đắng này khiến áp lực đè nặng lên vai Carrick. Đây là lần đầu tiên sau 50 năm, Man Utd mới lại để thua một trận đấu trên sân nhà ở mọi đấu trường sau khi đã vươn lên dẫn trước 2-0.




