Carrick lên tiếng khi Ten Hag chê môi trường ở MU độc hại
BongDa.com.vnHLV Michael Carrick thẳng thắn bác bỏ những bình luận tiêu cực của người tiền nhiệm Erik ten Hag về môi trường làm việc tại Manchester United.
Manchester United đang trải qua giai đoạn vô cùng giông bão. Trước thềm chuyến làm khách gặp Como tại đấu trường Champions League, Quỷ đỏ đang đối mặt với chuỗi 6 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Thành tích bết bát này đánh dấu khởi đầu tệ hại nhất của câu lạc bộ tại giải đấu hạng cao nhất nước Anh trong vòng 40 năm qua, khiến chiếc ghế của HLV Michael Carrick bắt đầu lung lay dữ dội.
Giữa bối cảnh áp lực bủa vây, dư luận lại xôn xao bởi những phát ngôn từ cựu HLV Erik ten Hag. Chiến lược gia người Hà Lan vừa lên tiếng tố cáo giới thượng tầng Man Utd đã thất tín với những lời hứa, đồng thời mô tả môi trường làm việc tại Old Trafford là vô cùng "độc hại".
Tuy nhiên, khi được hỏi liệu những trải nghiệm cay đắng của người tiền nhiệm có phải là một hồi chuông cảnh báo hay không, Carrick đã thẳng thắn bác bỏ. Vị thuyền trưởng 45 tuổi khẳng định bản thân hoàn toàn hài lòng với bầu không khí hiện tại và luôn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối: "Đối với tôi thì không hề có chuyện đó. Đó là quan điểm của Erik. Tôi không rõ những chi tiết hay uẩn khúc bên trong. Thật sai lầm nếu tôi đưa ra bình luận hay can dự vào chuyện này vì nó không liên quan đến tôi ở giai đoạn đó."
Bảo vệ cách vận hành của đội bóng, cựu tiền vệ này cho biết: "Kết quả thi đấu quyết định rất nhiều đến cảm xúc và năng lượng xung quanh đội bóng. Tuy nhiên, ở bên trong nội bộ, chúng tôi là một tập thể điềm tĩnh nhưng tràn đầy quyết tâm. Chúng tôi rất ổn định, phải giữ tư duy bình tĩnh, kiểm soát tốt cảm xúc và hướng chúng đi đúng quỹ đạo."
Chiến lược gia người Anh cũng tiết lộ về sự gắn kết với bộ máy lãnh đạo: "Chúng tôi có những cuộc trò chuyện hết sức rõ ràng với Jason [Wilcox], Omar [Berrada], các ông chủ và xuống tận các cầu thủ. Điều cốt lõi là tất cả cùng nhìn về một hướng, có sự cân bằng giữa ngọn lửa khao khát với một nền tảng ổn định và một kế hoạch rõ ràng."
Khi được hỏi liệu bản thân có cần một lời đảm bảo tương lai từ giới chủ hay không, Carrick đáp lời đầy cứng rắn: "Tôi không cần bất kỳ sự trấn an nào. Mọi thứ khá rõ ràng. Tôi thấu hiểu vai trò và trách nhiệm của mình. Tôi tự biết bản thân cần làm gì và nắm rõ thực tế. Tôi không gặp vấn đề gì với chuyện này. Chúng tôi phải thắng để mọi thứ đi vào quỹ đạo. Tại sao tôi lại không cảm thấy được hậu thuẫn chứ? Tôi đang ở vị trí này, tôi có mối quan hệ thực sự tốt đẹp với tất cả mọi người tại câu lạc bộ. Hoàn toàn không có bất kỳ khúc mắc nào ở khía cạnh đó. Chúng tôi phải giành chiến thắng và đó là điều toàn đội đang nỗ lực thực hiện."




