Calafiori trải lòng về chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng Arsenal
BongDa.com.vnRiccardo Calafiori coi chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng Arsenal là ngày tuyệt vời nhất đời mình, khi danh hiệu đến đúng vào sinh nhật lần thứ 24 của anh.
Hậu vệ Riccardo Calafiori vừa bộc bạch rằng chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng Arsenal chính là khoảnh khắc thăng hoa và tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Càng ý nghĩa hơn khi danh hiệu lịch sử này được định đoạt vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 24 của tuyển thủ Italy.
Chia sẻ trên chương trình phỏng vấn của Arsenal, anh xúc động nhớ lại: “Đó chắc chắn là ngày hạnh phúc nhất đời tôi, bởi nó trùng khớp với ngày sinh nhật của mình. Cảm giác ấy thực sự điên rồ và kỳ diệu".
Đại diện Bắc London chính thức lên ngôi vào ngày 19/5 sau khi toàn đội quây quần theo dõi trận hòa giữa Manchester City và Bournemouth ngay tại sân tập, kết quả giúp "Pháo thủ" chấm dứt mọi nỗ lực bám đuổi của đối thủ.
Đối với Riccardo Calafiori, đây là chiếc cúp lớn đầu tiên trong sự nghiệp đỉnh cao. Anh chia sẻ chiến tích này “thậm chí còn ngọt ngào hơn những gì tôi từng mơ ước”, mang lại “sự giải tỏa vô bờ bến cho toàn thể câu lạc bộ và đại gia đình Arsenal”.
Tuyển thủ Italy nhấn mạnh thêm: “Hương vị chiến thắng rất dễ gây nghiện. Một khi đã nếm trải đỉnh cao, bạn sẽ khao khát được tận hưởng nó thêm nhiều lần nữa".
Ricardo Calafiori cũng xúc động nhắc lại buổi lễ diễu hành diễn ra ngay sau thất bại cay đắng ở chung kết Champions League tại Budapest: “Trên chuyến bay trở về từ Hungary, vài người trong chúng tôi từng chán nản và không hề muốn tham gia. Nhưng khi nhìn thấy biển người hâm mộ đứng chật kín đường phố đón chào, chúng tôi đã thực sự vỡ òa trong hạnh phúc".
Ở mùa giải năm nay, anh đang là trụ cột nơi hàng phòng ngự Arsenal, trong bối cảnh Piero Hincapie phải vắng mặt vì chấn thương.




