Bruno Fernandes và bộ não của nhà cầm quân tương lai
BongDa.com.vnTrong buổi tập cuối cùng của đội tuyển Bồ Đào Nha trước trận gặp Armenia tại vòng loại World Cup gần đây, Bruno Fernandes đã nán lại sân để tập sút phạt.
Khi đó, anh biết mình sẽ là người chịu trách nhiệm chính cho các tình huống cố định do Cristiano Ronaldo bị treo giò. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung cho bản thân, Bruno đã gọi Joao Neves – tiền vệ 21 tuổi của PSG – lại và đưa ra một lời thách thức: "Nếu cậu sút vào quả tiếp theo, tôi sẽ nhường cậu đá phạt trong trận đấu ngày mai".
Neves đã làm được điều đó trên sân tập. 24 giờ sau, trong chiến thắng hủy diệt 9-1 trước Armenia, Neves lập một cú hat-trick siêu đẳng, bao gồm một siêu phẩm sút phạt trực tiếp. Với nhiều người, đó chỉ là hành động của một đàn anh mẫu mực, nhưng với những nhà chuyên môn, đó là minh chứng rõ nét cho tố chất của một huấn luyện viên hàng đầu trong tương lai: khả năng nhìn ra tiềm năng và thúc đẩy đồng đội tỏa sáng.
Bộ não bóng đá kiệt xuất
Ở tuổi 31, Bruno Fernandes không chỉ là thủ quân của Manchester United mà còn là một "con nghiện" bóng đá thực thụ. Anh đã sở hữu bằng huấn luyện UEFA B (học cùng Juan Mata và Nemanja Matic) và đang chuẩn bị cho bằng UEFA A. HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, Roberto Martinez, từng nhận xét: "Chúng ta đang có những cầu thủ chắc chắn sẽ trở thành HLV, Bruno Fernandes là một trong số đó. Đó là sự thông minh – một trí tuệ bóng đá thiên bẩm".
Tại Ngoại hạng Anh mùa này, người hâm mộ thường xuyên thấy Bruno "đứng lớp" ngay trên sân cỏ. Trong trận thắng Crystal Palace 2-1, Bruno đã liên tục chỉ dẫn Benjamin Sesko về cách di chuyển không bóng. Anh chỉ cho tiền đạo 22 tuổi cách băng cắt ở cột gần và cách chạy chỗ phá bẫy việt vị. Kết quả đến ngay trong hiệp hai khi Sesko đón đường tạt của Bruno để đánh đầu ghi bàn.
Những hành động vung tay hay gào thét trên sân – vốn thường bị các chuyên gia như Roy Keane chỉ trích là "thiếu tư cách thủ quân" – thực chất lại là cách Bruno truyền đạt yêu cầu chiến thuật một cách quyết liệt nhất.
Người thầy của những tài năng trẻ
Tại trung tâm huấn luyện Carrington, tầm ảnh hưởng của Bruno vượt xa vai trò của một cầu thủ. Mỗi khi có một tài năng trẻ từ học viện lên tập cùng đội một, Bruno luôn là người đầu tiên chủ động tiến lại gần và trò chuyện để giúp họ bớt bỡ ngỡ.
James Overy, tài năng 18 tuổi của Quỷ đỏ, từng kể lại kỷ niệm đầy xúc động khi Bruno dành ra hẳn một giờ đồng hồ sau buổi tập để dạy anh kỹ thuật sút phạt. "Anh ấy chỉ cho tôi cách nhắm mục tiêu, cách tạo độ xoáy và điểm rơi của bóng. Tôi thực sự ngưỡng mộ anh ấy", Overy chia sẻ. Ngay cả khi đang trong ngày nghỉ hồi phục hoặc chấn thương nhẹ, Bruno vẫn ra sân tập để quan sát các đàn em, giữ đúng bổn phận của một người thủ lĩnh.
Sự ám ảnh với trái bóng tròn
Sự chuẩn bị của Bruno cho sự nghiệp huấn luyện còn đến từ niềm đam mê xem bóng đá đến mức cực đoan. Những người thân cận tiết lộ rằng Bruno có thể xem bất kỳ trận đấu nào anh tìm thấy trên thế giới, từ các giải trẻ của Bồ Đào Nha đến các trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Người ta thường thấy anh ngồi trên ban công tại Carrington để theo dõi một trận đấu của lứa U14, hoặc mải mê xem trận bán kết World Cup U17 trên điện thoại đến mức suýt trễ giờ phỏng vấn trước trận đấu của đội một.
Khả năng đọc trận đấu của Bruno được mô tả là có "tầm nhìn từ trên cao" (bird's-eye view). Anh có thể nhận ra khoảng trống để khai thác chỉ trong tích tắc. Trong trận chung kết Nations League với Tây Ban Nha, khi thấy bài phối hợp đá phạt đã chuẩn bị trước cùng trợ lý Austin MacPhee có nguy cơ bị bắt bài, Bruno đã lập tức thay đổi quyết định, thực hiện một pha bấm bóng tinh tế tạo ra cơ hội nguy hiểm, thay vì đường chuyền tầm thấp như kế hoạch.
Hiện tại, Bruno Fernandes vẫn đang dồn toàn lực để giúp Manchester United của Michael Carrick cạnh tranh tấm vé dự Champions League tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, với trí tuệ, sự tận tâm và bằng cấp sẵn có, ngày mà Bruno bước vào khu kỹ thuật với tư cách là một người quản lý có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Anh có thể đang là "HLV trên sân" của Carrick, nhưng tương lai, anh hoàn toàn có thể là người kế vị xứng đáng cho những bộ não vĩ đại nhất của bóng đá thế giới.




