"Bruno Fernandes là ngôi sao nổi bật nhất của MU, những ngư…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Báo Ý: Trọng tài "đầu độc" trận Inter thua Liverpool Real Madrid – Man City: Xabi Alonso đối mặt áp lực sống còn Cuộc chiến quyền lực tại Real Madrid: Alonso và những mâu thuẫn ngầm với ngôi sao Liverpool vượt bão Salah, hạ Inter Milan đầy bản lĩnh Curtis Jones trưởng thành vượt bậc, trở thành trái tim mới của Liverpool dưới thời Arne Slot Chelsea chiêu mộ tài năng trẻ Muhammad Zongo Haaland hé lộ lý do từ chối Real Madrid: Cuộc gọi từ Pep Guardiola Declan Rice vắng mặt – Arteta đối diện kịch bản tồi tệ Marti Perarnau: "Xabi Alonso không còn là chính mình ở Madrid" Rio Ferdinand và Paul Scholes lên tiếng chỉ trích HLV Amorim về sự lãng phí tài năng của Mainoo Khủng hoảng nhân sự tại Arsenal: Max Dowman dính chấn thương nghỉ hai tháng Đỗ Phi Long và Đỗ Hoàng Hên: Tương lai "Tây" mạnh mẽ cho hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam HLV Jeronimo: Nam Định chưa bỏ cuộc, quyết chiến đến cùng ở AFC Champions League Two Hansi Flick và Barcelona: Sự hồi sinh đầy cảm xúc tại Camp Nou Tương lai Xabi Alonso tại Real Madrid lung lay, áp lực đè nặng trước trận đấu quyết định với Man City Benfica – Napoli: Sự kiện bùng nổ khi Conte và Mourinho tái ngộ ở châu Âu HLV U22 Malaysia không ngại U22 Việt Nam, quyết giành chiến thắng
Báo Ý: Trọng tài "đầu độc" trận Inter thua Liverpool Real Madrid – Man City: Xabi Alonso đối mặt áp lực sống còn Cuộc chiến quyền lực tại Real Madrid: Alonso và những mâu thuẫn ngầm với ngôi sao Liverpool vượt bão Salah, hạ Inter Milan đầy bản lĩnh Curtis Jones trưởng thành vượt bậc, trở thành trái tim mới của Liverpool dưới thời Arne Slot Chelsea chiêu mộ tài năng trẻ Muhammad Zongo Haaland hé lộ lý do từ chối Real Madrid: Cuộc gọi từ Pep Guardiola Declan Rice vắng mặt – Arteta đối diện kịch bản tồi tệ Marti Perarnau: "Xabi Alonso không còn là chính mình ở Madrid" Rio Ferdinand và Paul Scholes lên tiếng chỉ trích HLV Amorim về sự lãng phí tài năng của Mainoo Khủng hoảng nhân sự tại Arsenal: Max Dowman dính chấn thương nghỉ hai tháng Đỗ Phi Long và Đỗ Hoàng Hên: Tương lai "Tây" mạnh mẽ cho hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam HLV Jeronimo: Nam Định chưa bỏ cuộc, quyết chiến đến cùng ở AFC Champions League Two Hansi Flick và Barcelona: Sự hồi sinh đầy cảm xúc tại Camp Nou Tương lai Xabi Alonso tại Real Madrid lung lay, áp lực đè nặng trước trận đấu quyết định với Man City Benfica – Napoli: Sự kiện bùng nổ khi Conte và Mourinho tái ngộ ở châu Âu HLV U22 Malaysia không ngại U22 Việt Nam, quyết giành chiến thắng

"Bruno Fernandes là ngôi sao nổi bật nhất của MU, những người còn lại đều tầm thường"

BongDa.com.vnGabby Agbonlahor khẳng định Bruno Fernandes là ngôi sao duy nhất của Manchester United, đánh giá Amad Diallo và Lisandro Martinez chỉ ở mức "tầm thường."

Amad Diallo đang tỏa sáng, nhưng Gabby Agbonlahor tin rằng Bruno Fernandes mới là ngôi sao số 1.
Amad Diallo đang tỏa sáng, nhưng Gabby Agbonlahor tin rằng Bruno Fernandes mới là ngôi sao số 1.

Cựu tiền đạo Aston Villa - Gabby Agbonlahor đã gây tranh cãi khi tuyên bố rằng Bruno Fernandes là cầu thủ xuất sắc duy nhất của Manchester United hiện tại, trong khi các đồng đội khác, bao gồm Amad Diallo, chỉ ở mức "tầm thường."

Agbonlahor khẳng định trên talkSPORT:

"Tôi nhìn thấy Bruno Fernandes là ngôi sao duy nhất thực sự nổi bật ở MU. Những người còn lại đều ở mức trung bình. Amad Diallo ư? Cậu ấy đã chơi tốt trong vài tuần qua, nhưng đừng phóng đại, cậu ấy không phải là một cầu thủ đặc biệt."

Phát biểu này được đưa ra sau những màn trình diễn ấn tượng gần đây của Amad Diallo, người vừa ghi bàn quyết định giúp MU đánh bại Manchester City 2-1 tại derby Manchester và tiếp tục lập công trong trận tứ kết Carabao Cup thua Tottenham 3-4.

Tuy nhiên, Agbonlahor cho rằng Diallo vẫn còn nhiều điều phải chứng minh:

"Cậu ấy chỉ là một cầu thủ ổn, không phải đẳng cấp hàng đầu. Có thể tương lai sẽ khác, nhưng hiện tại thì không. MU có quá nhiều cầu thủ trung bình, và Diallo là một trong số đó."

Những đánh giá có phần khắc nghiệt không chỉ dừng ở Diallo. Agbonlahor còn nhắm đến trung vệ Lisandro Martinez, người bị cho là mắc sai lầm trong bàn thua trước Tottenham:

"Martinez ở hàng thủ thì sao? Tôi không đánh giá cao cậu ấy. Yếu đuối, dễ bị bắt nạt và thường xuyên mắc lỗi. Bàn thắng của Kulusevski là một ví dụ. Ai lại phá bóng như thế? Một trung vệ giỏi cần làm tốt hơn."

Trong khi đó, Shebahn Aherne, đồng dẫn chương trình, đã phản bác ý kiến của Agbonlahor, khẳng định Diallo là một tài năng đặc biệt với tiềm năng lớn:

"Amad mang đến sự năng động mỗi khi vào sân. Cậu ấy còn trẻ và chắc chắn sẽ trở thành một cầu thủ xuất sắc."

Dù vấp phải chỉ trích, Diallo đang dần chứng minh giá trị dưới thời HLV Ruben Amorim. Bàn thắng trong trận đấu với Tottenham cho thấy anh có khả năng tạo ra khác biệt ngay cả khi vào sân từ ghế dự bị.

HLV Amorim cũng nhấn mạnh tinh thần chiến đấu của đội sau thất bại tại Carabao Cup:

"Chúng tôi đã chơi tốt hơn Tottenham nhưng họ tận dụng cơ hội tốt hơn. Dù thua, tinh thần của các cầu thủ vẫn rất đáng khen ngợi. MU đang trên hành trình cải thiện và mục tiêu cuối cùng là vô địch Ngoại hạng Anh."

Manchester United sẽ tiếp tục chặng đường Ngoại hạng Anh vào Chủ nhật tuần này, gặp Bournemouth tại Old Trafford, nơi một chiến thắng có thể giúp họ vươn lên vị trí thứ sáu.