Brazil hủy diệt Panama bằng cơn mưa bàn thắng tại Maracana
BongDa.com.vnBrazil của HLV Carlo Ancelotti có chiến thắng giòn giã 6-2 trước Panama trong khuôn khổ trận đấu giao hữu quốc tế.
Sáng nay, Brazil có cuộc tiếp đón Panama trên sân nhà trong khuôn khổ trận đấu giao hữu. Hiệp một tại "thánh địa" Maracana mang đến cho người hâm mộ một bữa tiệc bóng đá tấn công mãn nhãn.
Dù thiếu vắng một số trụ cột như Neymar do chấn thương, Selecao dưới sự chèo lái của HLV Carlo Ancelotti khép lại 45 phút đầu tiên với lợi thế dẫn trước nhờ sự tỏa sáng rực rỡ của cặp đôi Vinicius Junior và Casemiro.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Daniel Schlager, Brazil tràn lên áp đặt thế trận nghẹt thở. Thành quả đến ngay ở phút thứ 1, từ đường dọn cỗ của đội trưởng Casemiro, Vinicius Junior thực hiện pha bứt tốc bùng nổ trước khi tung cú cứ lòng tuyệt đẹp làm cháy lưới Panama, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.
Tuy nhiên, Panama cho thấy họ không dễ dàng chịu trận. Sau lời cảnh báo từ cú sút xa của Barcenas ở phút thứ 8, đội khách bất ngờ tìm được bàn gỡ hòa ở phút 13.
Từ quả đá phạt nguy hiểm của Murillo, bóng chạm người tiền đạo Matheus Cunha bên phía Brazil đổi hướng làm ngỡ ngàng thủ thành Alisson Becker, đưa trận đấu về vạch xuất phát trong sự ngỡ ngàng của khán giả tại Maracana.
Trận đấu tiếp diễn với thế trận một chiều nghiêng hẳn về phía Selecao. Phút 24 và 31, Raphinha có liên tiếp hai cơ hội ngon ăn sau các đường chuyền thông minh của Vinicius và Wesley, nhưng các pha dứt điểm cuối cùng của ngôi sao thuộc biên chế Barcelona hoặc đi sạt cột dọc, hoặc bị hậu vệ Cordoba lăn xả cản phá.
Ở chiều ngược lại, Panama suýt tạo nên bất ngờ ở phút 32 nếu Alisson không bay người xuất thần cản phá cú sút xa sấm sét của Diaz.
Sức ép nghẹt thở của Brazil cuối cùng được cụ thể hóa ở phút 38. Tiếp tục là Vinicius Junior với pha đi bóng kỹ thuật rồi thực hiện quả treo bóng như đặt cho Casemiro băng vào đánh đầu trong vòng cấm làm rung mành lưới Panama.
Công nghệ VAR vào cuộc nhưng bàn thắng hoàn toàn hợp lệ cho tiền vệ kỳ cựu này. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-1 tạm nghiêng về Brazil, phản ánh đúng cục diện mà đội chủ nhà tạo ra.
Hiệp hai trận giao hữu biến thành một sân khấu trình diễn tấn công mãn nhãn. Sau khi kết thúc hiệp một với lợi thế dẫn trước, HLV Carlo Ancelotti thực hiện một quyết định táo bạo khi thay đổi tới 10 vị trí ngay đầu hiệp hai.
Những ngôi sao như Vinicius Jr, Casemiro và Alisson được cho ra nghỉ để nhường chỗ cho các nhân tố mới như Endrick, Lucas Paqueta và đặc biệt là tiền đạo Igor Thiago.
Các cầu thủ dự bị của Brazil tràn lên tấn công với khát khao thể hiện mình. Phút 52, từ nỗ lực áp sát của Igor Thiago khiến thủ môn Mosquera lúng túng chuyền bóng hỏng, cầu thủ trẻ Rayan có pha xử lý bình tĩnh trước khi thực hiện cú cứa lòng tinh tế vào lưới trống, nâng tỷ số lên 3-1.
Đến phút 59, Lucas Paqueta thực hiện cú dứt điểm quyết đoán, bóng chạm người hậu vệ Panama đổi hướng đi thẳng vào lưới. Tỷ số là 4-1 cho Brazil.
Chỉ 3 phút sau, Igor Thiago tiếp tục ghi dấu ấn khi thực hiện thành công quả 11m, giúp Brazil dẫn trước Panama 5-1.
Phút 80, Paqueta thực hiện đường chuyền bấm bóng điệu nghệ loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Panama, đặt Danilo vào vị trí thuận lợi. Hậu vệ này có pha xử lý kỹ thuật trước khi dứt điểm nâng tỷ số lên 6-1.
Dù bị áp đảo hoàn toàn, Panama vẫn kịp để lại dấu ấn bằng một siêu phẩm ở phút 83. Carlos Harvey đã tung ra cú dứt điểm sấm sét từ khoảng cách hơn 20 mét, đưa bóng găm thẳng vào lưới Brazil, rút ngắn tỷ số xuống 2-6. Bàn thắng này là lời chào kết cho một hiệp đấu rực lửa với 5 bàn thắng được ghi.
Chiến thắng tưng bừng 6-2 cho thấy sức mạnh chiều sâu đáng sợ của đội tuyển Brazil dưới thời Ancelotti. Bất chấp sự thiếu vắng của những ngôi sao lớn như Neymar hay Marquinhos, hàng công của Selecao chứng minh họ có thể hủy diệt bất kỳ đối thủ nào.
Kết quả chung cuộc: Brazil 6-2 Panama
Cầu thủ ghi bàn:
Brazil: Vinicius (1'), Casemiro (38'), Rayan (52'), Paqueta (59'), Igor Thiago (62'), Danilo (80')
Panama: Cunha (13', OG), Carlos Harvey (83')





Giao hữu