Bouaddi là viên ngọc quý giải bài toán hậu Rodri của Man Ci…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Bouaddi là viên ngọc quý giải bài toán hậu Rodri của Man City

BongDa.com.vnKhi Manchester City quyết định chi ra tới 86 triệu bảng để chiêu mộ Ayyoub Bouaddi từ Lille, không ít ánh mắt hoài nghi đã hướng về sân Etihad.

Ayyoub Bouaddi có màn trình diễn ấn tượng trước Porto. Ảnh của Diogo Cardoso - UEFA/UEFA - Getty Images.
Ayyoub Bouaddi có màn trình diễn ấn tượng trước Porto. Ảnh của Diogo Cardoso - UEFA/UEFA - Getty Images.

Mức giá biến Ayyoub Bouaddi trở thành cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất lịch sử Ngoại hạng Anh mang theo áp lực nghẹt thở, đặc biệt khi cái bóng mà Rodri để lại nơi trung tuyến là quá lớn. Tuy nhiên, ở độ tuổi 18 và 341 ngày, trở thành cầu thủ trẻ thứ tư trong lịch sử Man City đá chính tại Champions League, tài năng người Morocco đã chứng minh tại sao nửa xanh thành Manchester lại quyết tâm sở hữu anh đến vậy.

Erling Haaland có thể là cái tên chiếm trọn tiêu đề các mặt báo với cú đúp bàn thắng mang về khúc khải hoàn 2-0 trước Porto, nhưng chính Bouaddi mới là nguồn cảm hứng thầm lặng khiến giới chuyên môn phải ngả mũ.

Thống kê sau 90 phút tại "chảo lửa" Dragao đã vẽ nên bức chân dung của một tiền vệ hàng đầu: Bouaddi chuyền bóng chính xác 54 trên tổng số 55 lần (đạt hiệu suất gần như tuyệt đối), dẫn đầu thông số của cả hai đội về số lần rê bóng thành công (4 lần), số lần đoạt lại quyền kiểm soát bóng (7 lần) và số pha tranh chấp tay đôi (13 lần). Một màn trình diễn không chỉ gọn gàng mà còn tràn đầy sự tự tin, bóp nghẹt tuyến giữa của đối thủ.

Sự điềm tĩnh đến kinh ngạc của một cầu thủ 18 tuổi là điều khiến HLV Enzo Maresca ấn tượng nhất. Chiến lược gia người Italy chia sẻ: “Cậu ấy rất xuất sắc. Trong trận gặp Coventry, Bouaddi từng để mất bóng hai lần nhưng ngay sau đó đã lùi về vòng cấm đội nhà với sự bình thản đáng kinh ngạc. Những cầu thủ khác có thể đã hoảng loạn, nhưng ở tuổi 18, cậu ấy thực sự phi thường. Bouaddi nói trôi chảy cả tiếng Pháp, tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha. Sự trưởng thành vượt bậc là lý do câu lạc bộ nỗ lực hết mình để đưa cậu ấy về đây.”

Thực tế, Man City chưa bao giờ có ý định cho Lille mượn lại một mùa giải; họ hiểu rằng Bouaddi đã sẵn sàng cho sân khấu lớn nhất.

Bouaddi khiến tất cả phải trầm trồ. Ảnh của Diogo Cardoso - UEFA/UEFA - Getty Images.
Bouaddi khiến tất cả phải trầm trồ. Ảnh của Diogo Cardoso - UEFA/UEFA - Getty Images.

Chứng kiến màn chào sân đỉnh cao này, cựu danh thủ Pat Nevin đã không ngớt lời tán dương trên sóng BBC Radio 5 Live: “Từ độ tuổi cho đến phong cách chơi bóng, cậu ấy dường như sinh ra để làm điều này. Tôi không thể rời mắt khỏi Bouaddi, cậu ấy quá đặc biệt. Người hâm mộ Man City từng lo sợ viễn cảnh thiếu vắng Rodri, nhưng Bouaddi đã chứng minh đẳng cấp từ World Cup cho đến trận đấu này. Cậu ấy là một món hời, một cầu thủ ở đẳng cấp rất cao.”

Đến cả Erling Haaland cũng hào phóng dành tặng người đàn em những mỹ từ giá trị nhất: “Cậu ấy đã chơi một trận tuyệt vời. Trong những tuần gần đây trên sân tập, Bouaddi thể hiện phong độ không thể tin nổi. Thành thật mà nói, tôi nghĩ Man City đang sở hữu một viên ngọc quý.”

Dẫu vậy, sát thủ người Na Uy vẫn dí dỏm răn đe: “Đáng lẽ ra cậu ấy phải chọc khe cho tôi ở hiệp hai, tình huống đó làm tôi hơi bực một chút. Nhưng ngoại trừ đường chuyền ấy, cậu ấy đã chơi quá hay.”

Cách đây hai năm, Bouaddi từng khiến cả lục địa già xôn xao khi nhận tràng pháo tay tán thưởng lúc cùng Lille đả bại Real Madrid. Đêm tại Dragao không phải là một sự bộc phát nhất thời, mà là lời khẳng định đanh thép cho vị thế của một ngôi sao lớn trong tương lai. Giữa muôn vàn kỳ vọng và áp lực, Man City dường như đã tìm ra lời giải hoàn hảo cho bài toán hậu Rodri bằng một "viên ngọc quý" đích thực.