Bóng đá Việt Nam tạo sức ép nghẹt thở lên chủ nhà SEA Games
BongDa.com.vnViệc cả hai đội tuyển nam và nữ Việt Nam cùng vào bán kết SEA Games 33 không chỉ khẳng định đẳng cấp mà còn tạo áp lực cực lớn lên tham vọng vô địch của chủ nhà Thái Lan.
SEA Games 33 đang chứng kiến một kịch bản mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam mong đợi nhất: sự thăng hoa đồng bộ của cả hai đội tuyển nam và nữ. Không còn hình ảnh chật vật hay trông chờ vào may mắn, bóng đá Việt Nam giờ đây tiến vào vòng bán kết với tư thế của những người làm chủ cuộc chơi, gửi đi một thông điệp đanh thép đến chủ nhà Thái Lan về tham vọng bảo vệ và chinh phục những đỉnh cao mới.
Ở nội dung bóng đá nam, U-22 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik đã mang đến một diện mạo đầy hứa hẹn. Chiến thắng 2-0 trước U-22 Malaysia không đơn thuần là 3 điểm, mà là lời khẳng định về tư duy chiến thuật. Hai bàn thắng của Hiểu Minh và Minh Phúc là kết quả của một lối chơi kiểm soát, đa dạng và đầy tính tổ chức. Việc giành ngôi nhất bảng B với thành tích toàn thắng giúp U-22 Việt Nam có được sự tự tin lớn trước trận bán kết gặp U-22 Philippines.
Dù đối thủ là một ẩn số thú vị khi vượt mặt cả Indonesia tại bảng C, nhưng với chiều sâu đội hình và bản lĩnh trận mạc, thầy trò ông Kim hoàn toàn có quyền nghĩ về tấm huy chương vàng nếu giữ được sự tập trung cao độ.
Song hành cùng các đàn em, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục cho thấy vì sao họ là "bà hoàng" của khu vực với 8 lần bước lên bục cao nhất. Cú sảy chân trước Philippines chỉ là nốt trầm để làm nền cho bản lĩnh trỗi dậy mạnh mẽ trong trận quyết đấu với Myanmar.
Chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Vạn Sự và Bích Thùy đã đưa thầy trò HLV Mai Đức Chung trở lại ngôi đầu bảng B, qua đó tránh được việc phải đụng độ sớm với Thái Lan. Cuộc chạm trán Indonesia ở bán kết lúc 16 giờ ngày 14-12 được xem là cơ hội để các cô gái Việt Nam thị uy sức mạnh trước khi nghĩ đến trận đấu cuối cùng.
Sự hiện diện của cả hai đội tuyển Việt Nam ở giai đoạn này chính là mối đe dọa lớn nhất cho "giấc mộng vàng" của người Thái. Thái Lan có lợi thế sân nhà, nhưng chính điều đó lại là con dao hai lưỡi tạo nên áp lực tâm lý nặng nề.
Trong những năm gần đây, từ AFF Cup đến SEA Games, bóng đá Việt Nam đã nhiều lần khiến người Thái phải ôm hận. Nếu kịch bản hai trận chung kết trong mơ giữa Việt Nam và Thái Lan xảy ra, bản lĩnh và sự kỵ giơ mà chúng ta tạo dựng được sẽ là vũ khí sắc bén nhất. SEA Games 33 không chỉ là cuộc đua huy chương, đó là nơi bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế đối trọng không thể lay chuyển trước người Thái.




